Posted by KT (107..81.89) on July 22, 2022 at 12:37:16:
Màu Áo Trắng
Gió xuân lây cho ngất ngây cành liễu
Cánh phượng hồng tiêu biểu tuổi ô mai
Giờ tan trường, tà áo trắng bay bay
Hồn nhiên lắm trên đường dài phố nhỏ
Ta sánh bước bên lề hàng phượng đỏ
Tiếng ve sầu đây đó báo hè sang
Em vô tư cười nói dưới cổng làng
Tôi chợt nghĩ mùa chia tay đôi tháng
Hè oi bức với khung trời hoang đãng
Bao tháng hè bao nỗi nhớ miên mang
Lòng bỗng dưng nghe đau nhói ngỡ ngàng
Biết năm tới hè sang còn gặp lại
Tuổi học trò hồn nhiên nhiều ngang trái
Dấu tâm tư nơi tận đáy lòng sâu
Tình yêu thương trong rày rứt nhiệm mầu
Ta hối tiếc không trút bầu tâm sự
Chiều hôm nay thả hồn về bản xứ
Cô học trò áo trắng xứ dừa xanh
Bao nhiêu năm ta với mối mộng lành
Nay tâm sự viết thành lời thương mến