Posted by Phù Vân (136..98.176) on August 05, 2022 at 11:10:13:
In Reply to: Re: Thơ tặng Thu (thơ cũ) posted by z on August 05, 2022 at 10:29:15:
Giống như câu truyện của sư Tuệ Sỹ:
KHUNG TRỜI CŨ
Ðôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ
Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn
Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở
Ðỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan
Cười với nắng một ngày sao chóng thế
Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng!
Ðếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn
Tuệ Sỹ
Bài thơ này em đã đọc từ khi còn học trung học ở Việt Nam (trước 75)
Ấn tượng ngay câu mở đầu:
"Ðôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ"
Đôi mắt gặp nhau ở kỳ lễ hội miền Bắc theo kiểu:
"Yêu nhau đứng ở đằng xa
con mắt liếc lại bằng ba đứng gần"
để rồi về tương tư suốt đời vì không còn gặp lại thêm lần nào nữa!