Posted by KT (107..29.23) on August 11, 2022 at 15:04:49:
Hè Về
Nắng chứa chan những giọt nắng long lanh
Ươm sắc thắm lên nhành cành phượng đỏ
Bạn tôi ơi, hè đang về đầu ngõ
Biết có còn nơi đó đứng chờ tôi !
Thêm mùa hè, tình nồng thắm lên ngôi
Đây lớp học, một năm trời qua vội
Và sau nầy đường đời chia muôn lối
Bạn nơi nầy, hay trôi nổi tha phương !
Lưu bút còn in lại những niềm thương
Ngày hai buổi nơi ngôi trường yêu mến
Có những lúc ngồi đây chờ người đến
Rồi im lìm cho hết buổi tan trường
Ta không ngờ, những ngày ấy tơ vương
Đã ấp ủ khắp nẻo đường lưu xứ
Và linh hồn đã vô tình chiếm ngự
Nay hạ về ta còn nợ một bức thư …..
11/08/22
(Viết cho những ngày xưa thân mến)