Posted by KT (107..97.18) on October 05, 2021 at 10:09:22:
Vu Vơ
Tôi đi về cõi xa xưa ấy
Ôn lại đời tôi của những ngày
Phượng hổng, áo trắng tìm đâu thấy
Đời vẫn xuôi dòng áng mây bay …
Nước biếc mặt hồ gợn gió lây
Đường chiều hiu hút cánh cò bay
Cho tôi về cõi thương xưa ấy
Nung ấm đời tôi chỉ một ngày…..
Vàng Thu
Vàng thu mang gió rét bang mai
Lá úa trên cây nỗi ưu hoài
Nắng chiều hiu hắt, tìm đâu thấy
Giá lạnh thu buồn ai có hay …,
Lữ khách chiều thu xuôi đó đây
Về đâu khi nắng tắt đêm dài
Quanh đây có kẻ sầu luyến ái
Đêm vắng canh dài thu nhớ ai ……