Posted by CP (172..100.246) on December 02, 2022 at 19:19:51:
kỷ niệm cuộc tình phai
chiều mùa Đông tối sớm
nhà nhà giăng đèn
mừng lễ Giáng Sinh
ngày lễ qua mau
những dây đèn trang trí được gỡ xuống
cất dành cho Giáng Sinh sau
kỷ niệm: hạnh phúc và khổ đau
(của một cuộc tình đã mất
được dấu kín trong lòng
vùi kỹ trong tim)
có ai đành đoạn mang kỷ niệm cũ của mình
trang trí cho một tình yêu mới ?
Phạm Chung
12/2/ 2022
Hôm nay mang đèn trang trí sân cỏ trước nhà . Ðèn chẳng ngay hàng thẳng lối!
Xanh xanh đỏ đỏ, cho "em nhỏ" mừng.