Posted by CP (172..100.206) on March 30, 2023 at 17:13:02:
In Reply to: Re: PhoHolic posted by :) on March 30, 2023 at 13:31:20:
WOW... sau 4 lần đi mổ mà :)và vào FB & VS thả thơ tưới ngắm hoa.đầu óc đã nhớ lại khá nhiều ..hình như ngắm hoa còn giỏi hơn xưa
Chúc mừng :) có sức sống và sức chịu đựng mãnh liệt
Hãy cứ vui chơi cuộc đời
Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
còn đây em ngọt ngào
Đứng bên ngày yêu dấu
Nhìn mây trôi đang tìm về níu cao
Hãy cứ vui chơi cuộc đời
Dù ngày mai em như chim bay
Bỏ quên đây một người
Hát bên trời gian dối
dù ta như con đường dài vắng người
Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày
Tác giả: Trịnh Công Sơn