In Reply to: Re: Tình nghĩa đôi ta posted by PoP + on Jul 18, 2020 at 18:25:53:
Trên núi tu thiền thấy dáng eo
Chiều nay nhìn xuống dưới chân đèo
Thấy ai dáng đẹp eo thon nhỏ
Phải bé Nghịch xưa cùng xóm nghèo Oops
Phải bé Nghịch xưa bán bánh xèo 😊
Anh PoP đây nà Nhỏ Nghịch ơi
Nào dám chê em chẳng giỡn chơi
Năm nọ tưởng ai không mê ổi
Hôm nao ra biển ngắm hoa bơi
Anh biết ngày xưa ở xóm nghèo
Làm sao mơ ước nàng sì-tóc theo
Cớ sao ai hỏi mua hay bán
Thật vậy vốn anh thật nhỏ teo 😊
Bốn mấy năm rồi sống ở đây
Hằng ngày dư đủ đó em à!
Chưa ngày nào bị thất nghiệp đó
Chẳng phải đầu tư góp vốn ai..hehe j😊
Anh sắp về hưu đó nhỏ à!
Mong em đừng sợ nữ yêu ma😊 j/k
Đừng lo cám dỗ chơi sì-tóc
Lỡ bị rớt làm tới tuổi già 😊
PoP
======
Dạo đó anh hay ngắm nghía eo
Nhìn em anh nói ...hương bên đèo :(
Làm em cứ ngỡ mình eo nhỏ
Nên thấy thương anh thương ì xèo!
Thôi anh đừng dụ nữa người ơi
Em giờ tròn ủng chẳng nói chơi
Mận me với cóc xoài chua ổi
Nhất quyêt không ăn, đi tập bơi
Hồi đó đôi ta ở xóm nghèo
Em, hoa hậu béo lắm kẻ theo
Còn anh, vàng cấy răng đem bán
Nhất định cưa em, bé tẻo teo :)
Bắt anh tại trận, bắt ở đây
Chạy theo mấy ẻm ở nơi nầy (j'k)
Khi mô anh có về bên đó
Em sẽ xử ngay, xử đẹp ngay
Về hưu ? gác kiếm thiệt không à!
Tánh nào tật nấy quỷ yêu ma
Bướm hoa, cưa cắt, thêm sì-tóc
Đừng hứa thương em hết tuổi già :)