In Reply to: Tứ Tuyệt Tình Thơ posted by PoP on Jul 18, 2020 at 05:54:04:
Tứ tuyệt say mê dệt mỗi ngày
"Đường Thơ tình tứ thế mà hay"
Thú chơi bắt nhạn vui đùa ngắm
Chỉ một chiêu thôi rớt cả bầy … j/k
Ta biết thơ ta tuyệt cú mèo
Vì bao cánh nhạn đã bay theo
Lượn vờn quyến rũ rồi bay mất
Bỗng lại quay về lả dáng eo
Kìa nhạn bay về lả dáng eo
Nằm hiền ngoan ngoãn giống như mèo
Khiến ta muốn thả dê ra nữa
Thằng nhỏ ngẩng đầu quyết bám theo …j/k :)
~_*
PoP
******
Anh dụ em ăn uống mỗi ngày
Nếu mà có béo chẳng ai hay
Vào chơi VietScape mình anh ngắm
Dù em ục ịch cỡ trong bầy.. :(
Em chỉ muốn em dáng như mèo
Chẳng cần anh ngắm chẳng ai theo
Vòng hai giờ quá tròn đi mất
Dụ cóc ổi xoài, em mất eo
Ngày xưa anh nói nịnh dáng eo
Em đi cat walk nhẹ hơn mèo
Dụ em ăn mãi rồi ăn nữa
Để em ục ịch hổng ai theo :(