Tôi muốn viết những lời đầy chân thật
Ở trong tôi chất ngất đã nhiều hôm
Ngại người nghe, đối nghịch chẳng ôn tồn
Sợ binh biến trỗi lên chôn tình bạn
Năm mười tám tôi vượt vòng lửa đạn
Đến nơi nầy tị nạn, kẻ lưu vong
Con tim đau, se thắt nổi ngập lòng
Nhìn Cố Quốc, lòng dặn lòng chung thủy
Nay Dân Chủ, Biden cùng .... ... oops
Nay Dân Chủ, Biden đà thiêu hủy
Bao ước mơ, bao chí khí, con tim
Và rồi đây, bọn Khựa sẽ thu tiềm
Nổi nguy khốn, hằng đêm gào bóng tối
Rồi đây sẽ, biết bao người sám hối !!!
Đã đem con dâng cho ác làm mồi
Viết gì đây ? còn gì nữa ai ơi !!!
Đêm đã cạn , nổi lòng ơi có thấu!!!
Còn gì nữa, Tự Do đầy quý báo ?