Như lộ diệc như điện Ưng tác như thị quán.
Lục xoát qua lưng anh Gù thì thấy có người diễn nôm bằng thơ:
Tất cả các pháp hữu vi
Như bóng, bọt nước có gì khác đâu
Như sương, như điện lóe mau
Hãy xem như giấc chiêm bao mơ màng
Tôi bèn phá bĩnh bằng cách ghép luôn vài hàng kèm theo
Nhưng sau mỗi chuyến đò ngang
Anh thư còn gợn bóng nàng như in
muốn quên nào có được quên
ngàn năm sau vẫn gắn liền trong tâm
Giải thích:
Mỗi chuyến đò ngang = 1 kiếp người đi qua giòng sông sinh tử
Hễ yêu ai rồi, thì nét hữu vi nọ còn in đậm trong lòng thành ra có mấy ai đi vào cuộc tử sinh mà khi ra đi chẳng để lại chút nợ trần vương vấn ?