Mưa bụi bay về theo gió Xuân
Nhẫn đến năm nay tám mốt lần
qua khung cửa nhỏ cây đơm lộc
mùa xưa đang trở lại cơi trần
Thầy dậy rơ ràng việc tử sinh
Phật xưa thị hiện giới hữu t́nh
tám mươi năm ở ḍng sinh diệt
bốn chín năm tṛn chẳng nói kinh
Thầy vẫn đi về cánh cửa không
vào thăm vô thủy với vô chung
người trần mắt thịt làm sao thấy
dẫu biết đường kia ở tấm ḷng
Con ra đại điện tụng thời kinh
Dược Sư Lưu Ly Phật chứng minh
xét ra khổ đế đâu mà có
thảo nào Phật tổ cứ làm thinh
Nương thuyền Bát nhă vượt sông mê
lối cũ thênh thang một cơi về
Thầy sang bến giác con ở lại
chưa nhớ mà sao lệ dầm dề
Nhắn với ai t́m cánh cửa không
Tam Quan Thầy dặn thợ ra công
đời hư hơi thở ra vào ấy
ai không ch́a khóa khó vào trong