Yêu


Posted by Bình Yên ..107..213.208 on Sep 26, 2016 at 13:39:15:

Lòng ta thổn thức chơi vơi
một niềm riêng mải tìm người ta yêu
kiếp nhân sinh chẳng bao nhiêu
vô thường một cuộc đã nhiều đổi thay
hoa râm tóc bạc là mây
tìm người chưa được, mây bay cuối trời
ta ngồi yên lặng một đời
bóng nhìn trên vách ngỡ người năm xưa
ngoài trời nhè nhẹ cơn mưa
hẳn trên biển nhớ còn thừa trong mây
tình yêu đã trót đong đầy
nhận hay không cũng là đây giữa trời
sinh ra là để yêu người
mưa rơi hay lệ buồn rơi thế này ?
thế rồi mây lại đường mây
nắng vàng lấp lánh lệ ai đầu cành
yêu người, người hãy yêu mình
giọt mưa, bóng nắng, gọi tình về đây

Chú thích:
Người yêu trong bài này là bản lai diện mục, là chân tánh, chân ngã, là bộ mặt thật của mỗi con người chúng ta .
Khi ta cảm thấy thổn thức, bồn chồn vì cảnh đẹp của thiên nhiên để rồi thấy cảnh sanh tình, có lẽ đó là chúng ta đang khao khát một tình yêu chân chính ngự trị ngay trong lòng mình vậy!



Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]