In Reply to: Ký ức (Dejavu) posted by Phù Vân on Dec 16, 2017 at 07:41:01:
Song sinh (vọng và chân)
Thần giao cách cảm phải không em ?
hai người chung một giấc mơ êm
mỗi khi em nhớ,
anh bỗng nhớ
em vui anh sẽ thấy vui lên
-
Thần giao cách cảm đúng đây rồi!
hai hồn chia xẻ nỗi đơn côi
mỗi khi em khóc,
anh buồn lắm
vì có con tim mãi bồi hồi
-
anh hay sưu tập chuyện đùa vui
post vào trong net đấy em ơi!
một ngàn lẻ một câu chuyện tếu
chỉ cốt làm sao để em cười
-
Thần giao cách cảm là yêu mãi
cảm nhận nhau bằng những buồn vui
là đã yêu nhau từ vạn kiếp
và nhớ thương nhau suốt một đời