Người đến với ta


Posted by Phù Vân ..24..240.206 on Dec 18, 2017 at 22:36:40:

Từ dạo người theo ta về ở trọ,
dọn về đây giam lỏng gót chân trần
ngày theo ngày là gửi phận trao thân
người phó thác ta làm: người hướng đạo

thứ trách nhiệm nhật trình lo cơm áo,
một mái nhà tươm tất ấm lòng nhau
người rộn tiếng cười ta sẽ vui theo,
người sa lệ tủi hờn ta đau xót

ta trao trọn đôi vòng tay dịu ngọt
hôn giọt mặn nồng cho thổn thức vơi đi
người thơ ngây,
ta cũng vậy có khác chi!?
ta chỉ đóng trọn tấn tuồng can đảm

nhìn bề ngoài ta dạn dày lịch lãm
với bộ râu quắc thước mắt oai linh
để người tin ta
trao trọn cuộc đời mình
vào ta: nhỏ bé giữa trời cao đất rộng

nay ta luống tuổi ban chiều xế bóng
ngồi nhớ về những năm tháng trôi qua
rồi có một ngày ta phải đi xa
người có kịp lớn cho vai tuồng can đảm ?

Ai dong ruổi cuộc trăm năm dài lắm
đời ngoài kia giông tố cũng nhiều khi
với lòng người gian dối chốn thị phi
nhưng tất cả cũng chỉ là đóng kịch

Ta Bà ơi! những cảnh đời thuận nghịch
có vở tuồng kinh hãi giữa nhân gian
có vở tuồng cảm động lệ trào tuôn
ta đã biết, nên lòng không mấy sợ

có những lúc người tìm ta đòi nợ
kẻ ghét ta như muốn giết ta thôi
người đã tin, đã đến với ta rồi
thì hãy vững tin ta,
đừng dị nghị!



Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]