Tuần trăng Thu
----------------------
Em mãi thẹn thùa khoác voan đen
khép nép sau mây khóc nhẹ nhàng
liễu tơ phẩy nhẹ trên má Nguyệt
gió vờn ân ái khắp không gian
-
Cứ y hẹn em lại lên
Hằng Nga cổ tích đến trong đêm
nụ cười âu yếm trang đài ấy
đem đến trao anh những dịu hiền
-
Anh tên cổ thạch buồn vò võ
Ðợi Nguyệt trôi về suối nước êm
trong thanh vắng dâng sầu vạn cổ
tự thuở nào anh đã xa em!
-
Trong khoảng cách xa vời ấy
gió giao mùa rên xiết không gian
sóng nước động hờ Trăng run rẩy
nghe sóng lòng anh đang dấy lên!
-
Anh vĩnh viễn xoay tròn luân vũ
mặc cho đời phủ kín rêu xanh
luôn thay áo qua mùa tư lự
Ðông bạch Thu hoàng Xuân Hạ thanh
-
Ba mươi em mãi hờn anh
nên em ẩn tích vòng quanh đá sầu
mười lăm em hiện vì đâu
trần gian bàng bạc giăng mầu thiên thu
-
khóc em trời tỏa mây mù
mảnh khăn lau mãi gió thu tràn về