Tôi trở về thăm lại xứ Cali
Từng góc phố còn y như ngày đó
Phố Bolsa nhiều cà phê và phở
Nắng xế chiều hớn hở ghé vào thăm
Cali nay chắc là khác mười năm
Cuộc tình tôi một lần đã đánh mất
Em có thấy ?
Và có bao giờ nhặt ?
Hay là em vứt sọc rác lâu rồi ?
Nắng Cali mềm dịu quá đi thôi!
Ghé Dĩ Vãng (2) nồng nặc mùi khói thuốc
Ai cũng mong đội Lakers thắng cuộc
Đâu thèm nhìn trắng mượt đôi gò bồng
Quán Hai Lúa tối nay bạn bè đông
Lẫu vịt lộn trộn chung nồi thuốc Bắc
Dĩa ngọc kê xào snow pea thơm ngát
Uống cho say bỏ mặc chuyện dương gian
Chợt xuyến xao khi ghé Disney Land
Có bao giờ một lần em thăm lại ?
Chuyện ngày xưa mình yêu nhau cuồng dại
Theo thời gian chắc cũng phải lãng quên
Cali ơi! Tôi muốn hét gào lên
Không bao giờ tôi gọi tên người nữa
Bởi vì tôi có cái tâm để tựa
Nên không còn yêu con gái Cali!
NMQ :)