Chới Với


Posted by A-T ..72..140.86 on Nov 08, 2009 at 11:10:17:

Em giết anh đi... Giết chết đi
Chết rồi không còn phải nghĩ suy ...
Ôi lời tình yêu ơi tha thiết
Hồn anh băng hoại trong mê ly

Dấu yêu hỡi! Anh thật chơi với
Lời yêu cuồng đắm, dạ nghẹn lời
"Anh yêu em" tình yêu da diết
Sao nỗi niềm phủ kín đời tôi

Ánh trăng lơ lửng trong bóng đêm
Giấc mơ ngoan mộng mãi kiếm tìm
Hỡi người tình, anh yêu muôn thuở
Làm sao cho tình mình đẹp thêm

Thơ em chan chứa tình-anh yêu
Tuổi xuân anh gói trọn một điều
Nhủ tâm tư hoài yêu em mãi
Nồng hương ân ái nhớ nhau nhiều

Dạ mông lung mãi hoài giấc mơ
Mảnh hồn say đắm đến dại khờ
Mối tình da diết bao kỷ niệm
Em hiểu không? sao lại hững hờ

Anh thật yêu-mối tình chúnh ta
Giữ vào cõi nhớ yêu miệt mà
Đượm hương yêu đương vào cõi nhớ
Để cho tình ái thêm đậm đà

Em giết anh đi... Hay yêu anh!
Đây quả tim, kèm lời chơn thành
Gói trọn niềm tin và mơ ước
Mơ cùng em mãi giấc mộng lành

Em giết anh, thì giết anh ngay
Đừng để anh mộng tưởng đọa đày
Lòng đã cuồng yêu trong bóng nhớ
Đêm về nuốt lệ đắng ai hay?

Tâm sự bấy nhiêu chắc đủ rồi
Bồng bềnh nhựa sống cảnh nổi trôi
Ai thấu trong tim lòng cảm mến
Tuyệt vời tình mộng mãi muôn đời ...

A-T



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]