Thẩn Thờ!


Posted by A-T ..24..75.249 on Nov 08, 2009 at 16:20:19:



Thẩn Thờ

Nhìn sao lung linh trên trời
Không sao ngăn được những lời mộng mơ
Trăng say soi bóng lửng lơ
Nửa hồn anh đã thẩn thờ áng mây

Vu vơ mượn vần thơ say
Gởi vào giấc mộng đó đây thì thầm
Vẫn câu thương nhớ trong tâm
Cho anh tha thiết nhiều năm mặn nồng

Thơ thay tiếng nói trong lòng
Thay lời mơ ước dáng hồng với nhau
Vần thơ cũng là nhịp cầu
Cho anh và "Bé" bắt đầu nhớ thương

Nỗi niềm đan mộng canh trường
Từng lời nhung nhớ vấn vương gọi tình
Tâm tư theo nét mực xinh
Lời yêu tha thiết vì mình đã yêu

Nhớ nhung-hòa theo gió chiều
Thả hồn, mộng theo cánh diều tung bay
Yêu dấu ơi! ... Em có hay ?
Cho anh thỏ thẻ câu này yêu em

"Xin yêu em" lên môi mềm
Nụ hôn da diết đắm tim nồng nàn
Cảnh mơ tiên-là thiên đàng
Yêu em, anh dệt mộng vàng thiết tha

Cất vào nỗi nhớ miệt mà
Giữ trong tâm tưởng đậm đà hương yêu
Dẫu cho sớm nắng mưa chiều
"Đời em" anh mãi-mãi yêu trọn đời .

A-T



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]