==Sầu Lắng!==
Đă nói không yêu! không yêu chi nữa
Hỏi sao ḷng lại vô cớ đổ mưa
Khi đă yêu-biết nói sao cho vừa
Bao kỷ niệm mặn nồng vừa cay đắng
Ḷng đă yêu! hỏi sao c̣n sầu lắng ?
Cơi tâm tư, đă trống vắng cô đơn
Có phải em giận anh rồi dỗi hờn
Ôi nhung nhớ lại từng cơn ray rứt
Khi đă yêu! tất cả cho là thực
Ai có ngờ, trong thực lại có hư
Sự hồn nhiên nỉ non theo âm từ
Say cơi mộng lên t́nh thư tha thiết
Dạ chót yêu! gởi ḷng vần thơ viết
Lời yêu thương da diết xoáy con tim
Mộng xao xuyến v́ yêu mộng kiếm t́m
Là hạnh phúc trong t́nh yêu em có
Anh yêu em! những lá thư t́nh ngỏ
Là kỷ niệm t́nh trong đó anh yêu
T́nh mộng mơ đẹp-đẹp biết bao nhiêu
Anh đă say thật nhiều trong nhung nhớ
Bỗng hôm nay! trong ḷng vương sầu cớ
Có phải chăng là duyên số dỡ dang
Cả đời anh yêu nhất chỉ có nàng
Hỡi ai ơi ... Người có màng thương xót
Trong t́nh yêu! đúng ra là dịu ngọt
Sao trái đắng lại loạt trong ṿng dây
T́nh anh có mặn nồng và đắm say
Ai có thấu nỗi đọa đày thân xác
Nỗi mong lung! mối t́nh yêu khao khát
T́m đời nhau như kẻ lạc đường đi
Chữ nợ duyên gối mộng dạ thầm th́
Đà đẫm lệ tim gh́ đau rỉ máu ...
A-T