==Duyên Nợ Ba Sinh!==


Posted by A-T ..24..82.87 on Nov 13, 2009 at 22:45:09:




==Duyên Nợ Ba Sinh!==

Anh ước mong em mãi là vầng Nguyệt
Cho anh được tha thiết giấc mơ yêu
Hương tình ái đượm nồng thắm thêm nhiều
Là hạnh phúc thay những chiều nhung nhớ

"Anh Yêu em" mượn vần thơ làm cớ
Say yêu thương thành vực nhớ thiết tha
Xiết tay nhau chung bước cảnh chiều tà
Nghe sóng biển-tình đậm đà thêm nhớ

Bên đồi thông rực sáng màu rực rở
Cảnh hoàng hôn đang bùng cháy vào đêm
Ánh trăng thơ-mơ mộng mãi êm đềm
Thành niềm nhớ không tên anh khao khát

Xa xa mờ ảo những vì sao lạc
Ngời long lanh anh lạc cõi thiên thai
Mộng tình yêu anh xao xuyến đêm dài
Lòng đã yêu! hỡi ai ơi có thấu

Lòng yêu thương anh góp lời nung nấu
Thành sợi tơ để nối chặt đời nhau
Để cùng em thắm thiết mối duyên đầu
Say hạnh phúc cho đời nhau mãi mãi ...

A-T




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]