Lần thứ mấy tôi viết lên chân thành ?
Bằng nhớ nhung riêng dành cho em hết
Rồi một ngày .. tôi yêu em tha thiết
Và bắt đầu học viết những tình thơ
Có một thời ở lứa tuổi học trò
Trộm nhìn em rồi thẩn thờ tựa gối
Đã yêu em mà sao lòng cứ chối
Ấp ủ hoài đâu dám nói một câu
Tháng năm dài thời gian vội trôi mau
Em thướt tha khoe má đào tươi thắm
Mắt tròn xoe quyện nụ cười xinh xắn
Càng nhìn em càng say đắm yêu em
Em còn nhớ hay em vội lãng quên ?
Những kỷ niệm, những niềm riêng ngày đó
Trong tim tôi bóng hình em in rõ
Không bao giờ tôi không nhớ về em
Bài thơ tình tôi viết chưa đặt tên
Bao tâm tư trút đầy lên trang giấy
Tình yêu tôi dành cho em mãi mãi
Sợ nói ra mình lại phải xa nhau
Gieo mầm sống bằng yêu đương ngọt ngào
Vun bón tình bằng bao lời tha thiết
Bởi vì tôi nhát gan, em có biết ?
Lòng ngại ngùng cứ viết rồi lại bôi
Bài thơ tình dang dỡ rồi em ơi!
NMQ
(2002)