Re: Quên


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Aug 07, 2009 at 17:52:49:

In Reply to: Quên posted by thứ 6 slh on Aug 07, 2009 at 15:28:49:

Thơ hay quá ...

TT có chút thời gian gởi vần vần thơ họa cho vui , xem như người bạn thơ vườn chào hỏi mong slh khg trách ...

Qủa thật thơ lợi hại mà ...

Nhớ nhớ quên quên rồi lại quên
Bài thơ như tình mộng không tên
Đọc đi , đọc lại lòng xao xuyến
Vài lời mơ mộng tôi vương lên .

Nhớ nhớ quên quên rồi lại nhớ
Vần thơ như khúc điệp mộng mơ
Người đã vô tình ngang qua ngỏ
Tôi mạo muội mộng khúc tình thơ .

Thơ tôi có lắm cảnh ngậm ngùi
Xin người đừng trách giận nơi tôi
Vốn dạ trong tôi thơ nhà nghèo
Nên đời và cảnh chẳng mấy vui .

Không giống người hồn thơ bay bổng
Từng lời dạt dào ý mênh mông
Nhớ quên , quên nhớ thấm trong tâm
Nên tôi ngơ ngẩn , ngẩn ngơ trông .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]