Bậu Đi Lấy Chồng


Posted by Thơ cũ ..68..145.182 on Nov 18, 2009 at 13:16:57:

Ầu .. ơ ..
"Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Buâng khuâng nhớ Bậu, chín chiều ruột đau"

Nhìn cơn mưa đổ rì rào
Nghe câu vọng cổ ai rao thật buồn
Bậu là con gái Vĩnh Long
Nết na thùy mị đem lòng nhớ thương
Nếu mà .. Bậu bỏ theo chồng
Lòng như bão tố mưa giông gập gềnh
Thôi rồi chữ nợ chữ duyên
Thề non hẹn biển ước nguyền đôi ta
Tình rồi cũng phải phôi pha
Bậu vui duyên mới lìa xa Qua rồi
Mất Bậu mất cả nụ cười
Làm duyên làm dáng tô đời thêm xinh
Thiếu Bậu thiếu cả bình minh
Qua hò điệu lý chung tình vì ai ?
Chiều buồn nghe tiếng thở dài
Mênh mang một nỗi u hoài xa xôi
Nói sao cho hết vạn lời
Xa Bậu một khắc trọn đời sầu thương ..

NMQ
(2001)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]