Re: Chẳng Duyên Chẳng Nợ


Posted by A-T ..98..9.44 on Nov 24, 2009 at 07:32:06:

In Reply to: Re: Chẳng Duyên Chẳng Nợ posted by VL-Corrected on Nov 24, 2009 at 06:42:02:

===_Chẳng Duyên Chẳng Nợ_===

Có buổi tiệc nào lại không tàn
Có cuộc t́nh nào lại không tan
Có người yêu nào không gian dối
Có cuộc t́nh nào không dối gian

T́nh ta chưa thắm đă úa màu
Chỉ c̣n đọng lại giọt thương đau
Gợi hồn lưu luyến trong năm...tháng
Mịt mờ sương khói lạc về đâu ...?

Bao hẹn thề xưa chảy núi sông ?
Giờ đây theo nước chảy xuôi gịng
Bến cũ lạnh buồn làn sóng biếc
Kẻ ở người đi có phải không ?

Có lẻ cuộc t́nh nay đă phai ...
Chỉ c̣n ḿnh ta ở nơi này
Chắp tay cầu khẩn cho người nhé
Có một cuộc t́nh đẹp duyên say ...

...

VL

******

Hi VL em, thơ hôm nay buồn chi lạ ... Anh gởi vài gịng thay đổi khg khí nét thơ buồn ... chúc em một ngày vui vẽ trẽ đẹp hồn nhiên khoẻ mạnh và chúc tất cả mọi điều được như ư ...

====Cảm!====


"Cảm"! Ḷng ta cảm và nhớ thương
Vu vơ ta tấu khúc mộng thường
Gởi đến ai ơi lời tâm sự
Thay những nỗi niềm ư thơ vương

Hỏi ai vu vơ một thoáng mộng
Da diết tim ta thấm cơi ḷng
Mộng mị lời yêu thương ta ngỏ
Thầm ước duyên lành trong ước mong

Thế là tim ta thật đă yêu
T́nh vương ư thắm theo gió chiều
Hồn ta thẩn thờ trong điệu nhớ
Rồi say t́nh ái yêu em nhiều

Nỗi ân t́nh chan chứa giấc mơ Xuân
Tâm tư ngây mộng đến bâng khuâng
Mong lung vần thơ yêu đương kết
Thầm vương t́nh ư chuyện vui mừng

Có lẽ anh đây c̣n ngây ngô
Mộng mị rồi yêu đến dại khờ
Vương mang trong tim bao mơ ước
Nhủ ḷng yêu em rồi bâng quơ

Thắm thoát mà đă ấy chừng năm
T́nh em trong bóng nhớ anh thầm
Giữ măi trong tim như kỹ vật
Muôn thuở t́nh yêu sống trong tâm .!.

A-T



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]