LK Sến của _Lazy_Girl_ & LazyBum


Posted by LS ..173..185.246 on Nov 24, 2009 at 19:29:43:

In Reply to: LK: Nàng Thơ và Tiếng Dương Cầm Trong Đêm Mưa ( Nhớ M) posted by LS on Oct 21, 2009 at 16:19:08:

Liên Khúc Sến: Nàng Thơ và Tiếng Dường Cầm Trong Đêm Mưa (Thương Tặng VL !!!)


===Nỗi Ḷng===
Hoang_Đảo lạc loài của ta ơi
Biển t́nh dậy sóng vỗ tơi bời
Sẽ không c̣n nữa đời phiêu lăng
T́m về hoang đảo sống an vui ...

Hoang_Đảo lạc loài của ta mong
Cùng nhau ta họa khúc tơ ḷng
Duyên thắm bao năm hoài mong đợi
Nơi nào Hoang_Đảo lạc mênh mông ...

VL

Phù Vân Ơi !
=============
Phù Vân ơi ! Hoang_Đảo lạc loài
Đứng giữa biển trời rất chơi vơi
T́nh anh ướp kỳ hoa dị thảo
Hát khúc uyên ương dậy khắpt trời

Phù Vân ơi ! Ḷng đă yêu người !
Sóng nào đưa Nàng chốn xa khơi
Để cho Hoang_Đảo hoài mong đợi
Trao khối yêu thương trọn một đời ....

Hoang_Đảo (LS)

=== Hoang_Đảo Ơi ... ! ===
Hoang_Đảo ơi ... người hỡi là ai ... ?
Ngọt ngào t́nh ư nơi chốn này
Liên khúc t́nh ca ....em hoài giữ
Ngàn đời yêu mến măi không phai

Hoang_Đảo ơi ... t́nh ấm nồng say
Mật ngọt yêu thương đă đong đầy
Em sẽ nương theo làn sóng biếc
T́m đến bên anh một ngày mai :)

VL

Chiều Buồn Hoang Đảo
=====================
Gịng sông bát ngát sóng xô bờ
Hàng cây lặng lẽ đứng chơ vơ
Vi vu làn gió trời xanh thắm
Chỉ có ḿnh anh với Nàng thơ

Nắng nhẹ rơi trên bờ vai ngoan
Bâng khuâng suối tóc xơa mơ màng
Thoáng nụ cười hiền em khẽ bảo:
"Đẹp quá chiều nay hỡi t́nh lang!"

Nào chỉ chiều nay phải không em
Măi măi bên nhau rất êm đềm
Một ngàn năm nữa anh vẫn hát
D́u dắt em vào cơi mơ tiên

Chấp chới giữa trời xa rất xa
Có đôi chim nhỏ trở về nhà
Em chợt mỉm cười trong hạnh phúc
Và mắt bổng dưng lệ nhạt nhoà

Chiều yên cứ thế nhẹ nhàng trôi
Nồng ấm yêu thưong thật tuyệt vời
Ḷng em thế đó mong manh quá
Anh nguyện suốt đời khẽ nâng thôi

Ôi nhớ làm sao mỗi chiều rơi
Trông về chốn cũ dạ bồi hồi
Cũng đôi chim nhỏ trong chiều vắng
Nh́n xuống thương đời anh lẻ loi .....

Hoang_Đảo

---Cánh Chim Lạc Đàn---

Cánh chim lẻ bóng biết về ddâu
Xa khơi sóng vỗ trắng một màu
Lăng đăng mây giăng buồn đỉnh núi
Tổ ấm bây giờ nơi chốn nao ?

Giọt lề sầu rơi nấc tiếng ca
Nỗi ḷng chua xót vắng xa nhà
Trời cuối đông ngàn cây trụi lá
Hồn cô liêu không bóng người qua

Đời là thế đó Hoang_Đảo ơi !
Một ḿnh lơ lững giữa bầu trời
T́nh đời mong manh ...đời lữ thứ
Phù du một kiếp sầu chưa vơi

Bay đến khi nào chim mỏi cánh
Biểng khơi trôi giạt với phong lan
Chim xót thương cho đời bất hạnh
Lang thang đi măi tận cuối ngàn ...

VL

Anh Yêu Em
==========
A..Áo trắng ngày nao thướt tha bay
N..Nắng theo gót ngọc vướng chân hài
H..Hương thầm phảng phất chiều ngưng gió
Y..Yên ả đường xưa em qua đây
E..E ấp bờ vai mái tóc huyền
U..U buồn mắt biếc nón che nghiêng
E..Em xa dáng cũ c̣n đâu đó
M..Mơ một lần thêm ngắm dáng hiền ...
Thương mến gởi em,
LS


Xa Mặt Cách Ḷng
================
Chiều nay bóng nắng đă xế tà
Một ngày dài nữa sắp trôi qua
Chợt buồn tưởng nhớ về đâu đó
Phải chăng tôi lại nhớ người ta ? eheheh

Đă viết bao lần tôi dặn ḷng
Cuộc t́nh ḿnh kể cũng như xong
Quên đi dĩ văng ngày xưa đó
Để đời với bớt những long đong

Ai có ngờ đâu mấy năm rồi
Dù cho năm tháng nối nhau trôi
Mà chút đam mê ngày xưa ấy
Vẫn c̣n đau nhức măi chưa thôi

Nhớ ngày ấy hai đứa chia ly
Tôi về ḷng chẳng vấn vương ǵ
Xa mặt cách ḷng tôi thầm nghĩ
Rồi sẽ quên nàng chẳng khó chi

Để giờ tôi mới biết lao đao
T́nh yêu tôi đă lỡ vuớng vào
Th́ dẩu cho phương trời cách biệt
Quên được bóng cũ, dể hay sao ?

Cho nên tôi vẫn cứ dệt mơ
Tôi vẫn cứ tin vẫn cứ chờ
Một ngày tôi với nàng tao ngộ
Dù tôi chẳng biết đến bao giờ !

Tôi biết cô đơn khổ vô cùng
Nhưng v́ c̣n một chút t́nh chung
Nên dù em măi hoài không nói
Tôi vẫn can tâm giữa lạnh lùng

Em yêu, nàng hỡi nghe thấy không
Tim anh tàn úa trôi giữa ḍng
C̣n em vẫn măi không lên tiếng
Chạm ḷng tê tái nhớ mênh mông !

Hoang_Đảo


---Hạnh Phúc Lang Thang---

"Xa mặt cách ḷng" bởi v́ ai ?
Lời thơ oán trách ở nơi này
Chuyến Phà Kỷ Niệm anh c̣n nhớ
Hay đă tan theo trong gió mây ...

Phà đến phà đi vẫn hằng giờ
Người đâu chẳng thấy khiến bơ vơ
Chuyến phà dạo đó trên bến cũ
Hai đứa cùng chung lối mộng mơ

Em đă v́ ai giọt lệ đầu ?
Ơ thờ cất bước dưới mưa ngâu
Ướp hồn cô lữ trong nhạc điệu
Gọi măi tên anh quạnh ḷng đau !

Anh hỡi anh ơi nhớ chuyến phà
Của ngày xưa cũ, ôi thiết tha !
Hờ hững trời xanh cơn gió thoảng
Nét đẹp hoang sơ dưới ánh tà !

C̣n đâu anh hỡi mộng ban đầu ?
Cuồn cuộn trôi đi lạc về đâu
Duyên nồng thuở đó nay tan biếng
Giờ đây tiễn bước chuyện trầu cau ! :)

Anh hiểu dùm cho nhé anh ơi
Kỷ niệm đôi ta nói không lời
Những trang thư cũ hoen mầu lệ
Lữa ḷng vương vấn dạ chơi vơi ...

VL


-o-o==-o-o==-o-o==-o-o-

Nàng ơi, đă mấy đêm rồi anh rất muốn email hỏi em nhưng v́ anh biết em sẽ không trả lời cho nên anh đành tập làm liên khúc sến eheheh này để tỏ t́nh cùng em đây VL ơi ! Anh không bao giờ quên những bản nhạc em hoà tấu năm xưa ngoài đời cũng như trong net . Anh nhớ bài Tiếng Mưa Đêm, em c̣n nhớ không ?

Không biết có phải là em không nhưng anh tin rằng tiếng Dương Cầm trong paltalk hôm kia là em nhưng v́ không cách nào private mssge cho em được nên anh không dám nhận diện .....VL ơi, có phải là em không ? Tại sao lại những giai điệu buồn thế ??? Anh không phải là nhạc sĩ, thi sĩ hay họa sĩ như ai cả nhưng anh nghe ra được tiếng dương cầm của em . Xin hăy cho anh biết ! (LS)

Nàng Thơ Và Tiếng Dương Cầm Trong Đêm Mưa

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


Mưa rơi đêm vắng buồn hiu hắt
Chập chờn run rẩy ánh trăng loang
Mênh mang biển rộng màu xám ngắt
Đẫm ướt bên thềm đôi khóm soan

Xa đưa văng vẳng tiếng dương cầm
Mơ hồ như từ cơi trăm năm
Ai đó thở than trong tịch lặng
Cung tơ thổn thức phím tơ chùng

Ngang trời đôi cánh mỏng phất phơ
Thấp thoáng bay vào cơi trời mơ
Nương trên nốt nhạc màu tím biếc
Có phải chăng là đấy Nàng Thơ !

Chợt cơi Ngân Hà như mở hội
Muôn vạn người hoa đến rước mời
Rộn ràng từ mọi v́ sao sáng
Thiên thần ríu rít rủ sang chơi

Có sao em vẫn c̣n buồn thế
Người Thơ sầu muộn vui lên đi
Đêm nay ta hát mừng Thánh Đế
Đón nàng tiên nữ bước chân về

E ấp người tiên nhoẻn miệng hoa
Nghê Thường Tấu khúc trỗi chan hoà
Từng nốt nhạc rơi về hạ giới
Ta giang tay hứng ngẩn ngơ ra

Ô hay! Nàng vẫn đang ngồi đó
Nhẹ lướt đôi tay trên phím ngà
Lụa đào rung động nghiêng tóc gió
Như thả hồn về nơi rất xa

Ŕ rào cơn sống vỗ về nhau
Say chưa sao măi chẳng vơi sầu
Lạc lơng lưng trời sao Mai mọc
Mảnh t́nh đêm nữa lại hằn sâu .

Đêm đă dần tàn .... mưa vẫn rơi ....

Hoang_Đảo (LS thương tặng em VL, người yêu muôn thuở của anh ! )


***

--- Nương Theo Tiếng Đàn ---

Ngoài xân tí tách tiếng mưa rơi
Ch́m trong lấp lánh ánh sao trời
Đêm nay thanh vắng buồn hiu quạnh
Nên tâm sự kia chẳng ra lời ...

Vần Trăng đỏ mộng ở ngoài hiên
Gió thổi đông đưa cánh lá hiền
Ră rít hoạ đàn ... trong khuya vắng
Tạo thành âm điệu ...nhạc thiên nhiên

Văng vẳng bên tai khúc nhạc buồn
Cung trầm cung bổng nỗi nhớ thương
Xa xa lữ khách chân chùng bước
Một thoáng trầm tư dạ vấn vương

Thầm yêu trọn nhớ đă bao ngày
Có sao Chàng ấy chẳng chịu hay ! :) (Tưởng tượng thôi nhe :) j/k)
Tiếng đàn trao gởi từ dạo đó
Thay tiếng ḷng em nơi chốn này

Chàng ghé qua đây mỗi buổi chiều
Cho ḷng thiếu nữ thoáng đăm chiêu
Mỗi khi chiều xuống buồn ngơ ngẫn
Ḷng đă hỏi ḷng ...có phải yêu ?

Hăy đến cùng em trong giấc mơ
Thiết tha, âu yếm hơn bao giờ
Để cứ tên anh em thầm gọi
Nương theo tiếng đàn hoài vu vơ ...

VL

PS: LS ơi, Đừng ŕnh em nữa nhé anh ơi, nếu không em lặn xa cuối trời, Pa Tót không vào không vào nữa, đừng kiếm nơi mô khổ em thôi! :)

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

-o-o-o-o- Giai Điệu -o-o-o-o-

Giai điệu u hoài gợi nhớ thương
Người đây kẻ đó cách đôi đường
Nhạc ḷng thổn thức theo cung bậc
Lưu luyến trao nhau giữa đêm trường

Em để hồn thơ theo tiếng đàn
Yêu đương nồng thắm buổi Xuân sang
Thơ em chan chứa lời yêu mến
Dệt thành nhịp khúc ư vương mang

Từ thuở kết t́nh vẫn ước mong
Một lần được ngắm dáng tươi hồng
Thướt tha bên phím dương cầm ấy
Nắn nót cung tơ .. gởi tiếng ḷng

Tha thiết trong anh mănh t́nh chung
Tương tư năm tháng mộng tương phùng
Cùng nhau sánh bước chiều Đông tới
Hoà nhịp yêu thương thoả nhớ nhung .

LS

***

--- Hoà Nhịp ---

Tiếng đàn em dạo giữa đêm thâu
Gợi mối tương tư dạ ươm sầu
Thổn thức v́ đâu rơi gịng lệ
Ướt đẩm bờ mi buốt tím đau

Nhịp điệu trao anh thuở ban đầu
Âu yếm ngọt ngào dưới mắt nhau
"Yêu Em nhiều lắm!" ...Anh khẽ nói
Sưởi ấm ḷng em đă bấy lâu

Cung đàn dạo đó c̣n hay mất
Ḿnh anh thầm rơ dạ em thôi
Những bài điệp khúc bên anh đó
Giữ măi trong em mộng nhớ đời

Em vẫn hoài mong một buổi nào
Tấu khúc nhạc t́nh thuở bên nhau
Để nghe hồn đắm trong thương mến
Yêu quá anh ơi... nhớ dạt dào ...

VL

LS ơi, cảm ơn LS nhe, email VL nhận được rồi ! Chúc LS luôn vui vẻ và hạnh phúc!


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

VL em, mấy hôm mới ghé lại vườn thơ, cảm ơn bài thơ em hoạ cho anh . Anh sẽ hoạ lại em sau VL . Check meo chiều nay !

LS

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

o-o-HNTK-o-o
=============

Đôi ta chung bước một con đường
Hồng Nhan Tri Kỷ của anh thương
Hờn nhau cũng bởi t́nh đang đượm
Ḷng anh chắc bé đă tỏ tường
Dâng khối t́nh anh sưởi tim em
Đan tay quấn quít mộng êm đềm
Nhẹ vuốt tóc em bao tŕu mến
Hương t́nh nồng ấm sẽ đẹp thêm ....

LS

--- Cuối Đoạn Đường Đời ---

Vừa mới năm nào tóc mướt xanh
Mà nay đầu bạc, trán, da nhăn
Nhẹp nhèm bốn mắt nh́n không tỏ
Nghễnh ngăng hai tai nghe chẳng rành (I "NO" hear you :)! )
Chân bước ba chân c̣n run rẩy
Tay quờ, tay quạng vịn người thân
"Hồng Nhan Tri Kỷ" trong kư ức
Phù du một kiếp sống mong manh !

VL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

o-o-Phố Xá Chán Chương-o-o (VL tạm gọi Nàng là _Lazy_Girl_ như ngày xưa ehhe)


(Nói trước không được giận đó nhen, anh nói với Nàng là có save lại muh, vậy th́ có thưởng ǵ cho anh không ? Đáng lẻ ra anh hoạ lại với em bài này lâu rồi nhưng v́ thấy một số bài bị delete hôm đó nên anh giữ luôn . Hôm nay thấy tâm trạng của em không mấy vui nên đem ra lại cho em vui đó . Nhưng lần nữa không có giận anh đó ehhehe Giận th́ cuối tuần anh ghé xoa bớt "cục giận" đó, có chịu không ? ) {Bà con thông cảm tí, hơi hơi sến sến tí thui ehehhe}

Phố Xá Chán Chường (By VL=my _Lazy_Girl_)
@@@===(-@===(-@===@@@===@-)===@-)===@@@

Sáng nay em ra phố
Buồn sao thật mơ hồ
Cầm ly chè sinh tố
Lang thang mệt thấy mồ

Chợ chi mà đông quá
Xung quanh bao nhiêu người
Thiên hạ chửi tá lả
Nghe thật là tức cười

Ṿng ṿng qua các chợ
Ruồi muỗi bay tùm lum
Nh́n thấy mà phát sợ
Chân bước đi mà run

Đi lạc vô hàng cá
Tui vấp phải vùng śnh
Ôi trời ơi đâu quá
Quần áo tui tanh ŕnh

Đi ngang xe bánh ḿ
Anh Chàng đá lông nheo
Tui quay lại cười h́
Anh muốn theo th́ theo

Chợt trong thấy con heo
Băng qua đường ụt ịt
Nh́n thấy cũng phát teo
Chắc nó muốn bị thịt

Ghé vào quán CD
Kêu cà fê nhâm nhi
Nghe giọng ai the thé
Tôi vội vàng quay đi

Tiệm quần áo đây rồi
Tui cũng ghé vào coi
Hàng lô-can cả đống
Man mác ngoại tơi bời

Tiệm vàng bên kia đường
Mấy cô đang săm soi
Vô coi cho đỡ buồn
Không tiền mua th́ thôi

À đi kiếm rau má
Về nấu canh ăn chơi
Cho no bụng cái đă
Rồi lăn ra nghĩ ngơi

Chán quá tui đi về
Ḷng c̣n buồn ủ ê
Một buổi sáng ê chề
Phê ôi thôi là phê ...

_Lazy_Girl_ (Gọi LZG không có giận đó ehehe)

-o-o-

o-o-Phố Xá Chán Chương-o-o ===Reply to _Lazy_Girl_
(Có _Lazy_Girl_ th́ fải có LazyBum chịu chưa nàng ? ehehhe)

Ô ḱa ...

Cô kia là việt kiều
Tướng đi hơi ỉu điệu
Chân lùng thật ngắn ngỉu (VL cao bao nhiêu anh quên rồi em ehehe)
Cổ cao tựa c̣ điểu

Mới về cô đi chợ
Té vào vũng śnh dơ
Mặc mài khóc thiếu nợ
Nh́n thấy tôi làm ngơ ... :) (nhưng thương ơi là thương ehhe)

Chắc là đi lâu rồi
Nên chê cá tanh hôi
Gặp heo đ̣i ăn vội
Ăn chi cả một nồi ...(good appetite ehehe???)

Hotdog Hamburger
Có đâu có chê dơ
Mỗi lần mua bưng bợ
Xong rồi sực thêm phở

Giờ về tới khu chợ
Chê từng chút là dơ
Nh́n mà tui mắc cở
Dùm cho cô đó ơ

Ngày xưa chân c̣n ướt
Sao không nói như trước
Bi chừ được chức tước
Bài đặt nói ngang ngược ... :)

Chê đồ nhản hiệu giả
Nhưng vẫn là quê nhà
Sao không thương người ta
C̣n đó chê bậy bạ

Cô đi bao lâu (rùi) hả
Không biết cảnh quê nhà
Thiếu áo ấm cơm lạ
Đời cực khổ đó mà

Đừng chê nhé cô bé
Không xinh và đẹp đẽ
Nhưng đó là quê Mẹ
Nghĩa t́nh ta giúp nhe ... :)

(LazyBum)

Phá tí thôi nhé LZG, vài câu thơ sến chọc em cười đó VL ! Vui lên đi !



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]