Chiều hoàng hôn xao xuyến nhớ Cali
Có cuộc tình tôi khắc ghi muôn thuở
Em đã quên hay em vẫn còn nhớ ?
Mà một lần tim tan vỡ vì yêu
Phút trầm tư, ai hiểu được bao nhiêu ?
Khi đánh mất ít nhiều cũng hối tiếc
Bài thơ tình tặng em tôi thường viết
Vẫn còn lưu mãi miết từng ngăn tim
Nắng Cali vẫn còn ấm dịu êm ?
Ngồi nhớ ly cà phê đen ai khuấy
Vừa khéo tay và thơm ngon hết xẩy
Thật đẹp người ai nấy đều nhớ nhung
Cali ơi! Còn chào đón tôi không ?
Có bao giờ chờ mong tôi trở lại ?
Ôm mộng mơ một cuộc tình hoang dại
Rồi nhủ thầm: Sao phải nhớ Cali!
NMQ :)
(2009)