Bước lang thang con phố đầy xác Phượng
Như trở về tuổi mới lớn học trò
Trang nhật ký còn sót lại vần thơ
Lan và Tú bây giờ sao rồi nhỉ ?
Nét mực nghiêng của "ai" còn giữ kỹ
Bức chân dung thùy mỵ vẫn còn đây
Lần đầu tiên hò hẹn tay nắm tay
Lòng bối rối tim đập hoài thình thịch
Chiếc áo trắng học trò ai chẳng thích
Màu trinh nguyên lẫn tinh nghịch dễ thương
Buổi tan trường, cầu một trận mưa tuôn
Chiếc ô nhỏ sẵn sàng chờ ai mượn
Thời gian trôi theo dòng đời sinh trưởng
Thêm tuổi đời quên hẳn chuyện hôm qua
Sợ một ngày tôi cũng phải nhận già
Xin giữ lại tình thơ tà áo trắng
NMQ
(Marie-Curie 19..)