=*=Vương Mang!=*=


Posted by A-T ..98..9.44 on Dec 02, 2009 at 20:03:50:

=*=Vương Mang!=*=

Thu đến rồi Thu lại ra đi
Ta còn trong mộng mối tình si
Mượn chén men cay-say niềm nhớ
Cuộc tình năm tháng dạ khắc ghi

Em về đâu? Em đã về đâu?
Trời buồn mây xám cảnh u sầu
Còn ta ngậm hờn trong chén đắng
Nghe lòng nức nở nhói thương đau

Ray rứt tim côi lời vụn dại
Sau cơn quyến luyến những đêm dài
Tâm tư vương mang em hình bóng
Rồi yêu tình mộng với đời ai

Năm tháng trôi qua anh vẫn thế
Diết da nỗi nhớ dạ ngây mê
Yêu em-anh say nồng giấc điệp
Hỏi sao tình mộng vẫn ê chề?

Trời Thu vội hắt ngọn gió Đông
Cho ta lạnh buốt cả cõi lòng
Đàn bướm nhởn nhơ hoa sắc thắm
Ta càng yêu em-em biết không?

Ta nhớ một chiều ta thật buồn
Ta mượn vần thơ dệt tình thương
Có ngờ buổi chiều buồn hôm đó
Tình em đã cho ta vấn vương

Dạo đó ta đắm mộng tình yêu
Tâm hồn ta như ngọn sóng triều
Tung tăng bọt nước tình trên cát
Rồi anh tha thiết yêu em nhiều

Kỷ niệm đẹp mãi trong tuổi mơ
Yêu em anh đan tình thành thơ
Tâm tư là lời tim chan chứa
Sưởi ấm đời nhau nỗi mong chờ .!.

A-T




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]