=*=Nuối Tiếc!=*=(Reply to VL)


Posted by A-T ..98..9.44 on Dec 08, 2009 at 09:04:10:

=*=Nuối Tiếc!=*=

Biết nói gì!... Cuộc tình chia hai lối
Em đành lòng, tôi biết nói sao đây?
Bao luyến ái đời nhau tình đắm say
Cho anh mượn nơi này đan sợi nhớ

Vẫn thiết tha mối tình yêu muôn thuở
Van xin em hãy mở cửa tình duyên
Cho hạnh phúc nồng ấn đôi môi mềm
Men tình ái ngấm vào tim đôi lứa

Như hôm nào mình đắm mộng dưới mưa
Kỷ niệm đó kể sao vừa thư viết
Vẫn là em, tình anh yêu da diết
Anh đã yêu và thiệt nhớ đến em

Bao tình thơ chuyện kể gởi em xem
Anh trong đó với nỗi niềm mơ mộng
Dạ đắm say theo từng cơn gío lộng
Gói tâm tư thành tình mộng thiết tha

Trang nhật ký tình yêu năm tháng qua
Anh đã say mộng miệt mà luyến ái
Lời tình yêu mộng ước cho tương lai
Đời anh đã yêu ai lên cõi phúc

Trái tim si anh hòa trong màu mực
Say hương nồng lên vực nhớ anh yêu
Vẫn tình mộng anh gởi theo gió chiều
Ấm đời ai khi hắt hiu giá buốt

Anh cứ mơ duyên nhau trời định trước
Vần thơ say như thần dược đời nhau
Anh si mê yêu mãi mối duyên đầu
Ai có ngờ, dạ thương đau nuối tiếc

Chút tâm tư anh đan lên ngòi viết
Trao về em để biết dạ anh say
Tình em đó, anh cất giữ nơi này
Lòng quyện ước tình em ngày sum hợp .!.


A-T


******

Biết nói gì ...

...khi người lừa dối trái tim côi
...khi người gian dối không nữa lời
...khi người thay lòng trong khối lửa
...khi người đốt cạn duyên tình tôi

Nuối tiếc làm chi chuyện đã rồi
Không còn gì nữa lúc ly phôi
Hương xưa phản phất còn đâu nữa
Hay chỉ mình tôi thầm lệ rơi

Tôi đà am hiểu nỗi chua cay
Thắm thiết càng đau héo hon gầy
Nỗi niềm cay nghiệt pha dòng lệ
Cỏi lòng chua xót ở nơi đây

Kỷ niệm đôi ta mãi khắc ghi
Trong tim da diết nợ phân kỳ
Mai kia lưu lạc đời đôi ngã
Tâm linh tan nát vạn sầu bi ...

*****

Nuối tiếc ai ơi tuổi xuân thì
Còn ta tình mộng dạ khắc ghi
Buồn vương màu áo lệ thấm ước
Nghẹn ngào chua xót giọt sầu bi

"Em đà am hiểu nỗi chua cay"
Còn ta tình mộng chất ngất đầy
Vương mang trong tim bao niềm nhớ
Hỡi em phương trời em có hay?

Em đã cho anh mộng tình yêu
Anh trong cơn say yêu em nhiều
Năm năm tháng tháng thắm tình mộng
Nào hay? sầu dạ chuốt cô liêu!

Bao năm tình mộng thấm cõi lòng
Nào ngờ tình có cũng như không
Em thì không thèm không nuối tiếc
Dạ ta tình mộng lại chất chồng

Vô tình em hờn giận vu vơ
Tình ta yêu Bé đến thẩn thờ
Em lại nỡ lòng ... Đành lòng thế!
Còn ta ra ngẩn vào lại ngơ

Thắm thoát đã hơn mười Đông trôi
Ta trong cơn mộng thấm cõi đời
Thấm bao chua cay trong giọt lệ
Em có bao giờ hiểu được tôi ?

Thư viết bỗng dưng lại nghẹn lời
Bờ môi mặn đắng thấm lệ rơi
Tâm tư nghẹn thắt lời tâm sự
Đành hẹn thư tới nhé em ơi ...

A-T



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]