Có bao giờ anh mê phở hơn cơm ?
Nhiều nước béo, lại còn nhiều bột ngọt
Chiều tan sở trên đường về mong ước
Cá kho tộ, canh bồ ngót và cơm
Anh bây giờ đâu phải tuổi còn son ?
Mê cà phê, mê phở ngon bốc khói
Đã từ lâu anh đâu còn phạm tội
Cơm nguội mà vẫn thấy đói thèm ăn
Chiều hôm nay, mong tan sở thật nhanh
Mua bạc hà, cà chua, chanh, ớt, giá
Về cho em nấu canh chua với cá
Thịt kho tàu, dưa giá mình cùng ăn
Một hạnh phúc đơn sơ lắm phải không ?
Đã từ lâu chẳng còn mê phở nữa
Em là cơm anh nâng niu muôn thuở
Vừa thơm ngon vừa bổ khỏe cả đời
NMQ :)