In Reply to: Bài Thơ Tình Dang Dỡ ..(Số 5) posted by Thơ cũ on Dec 14, 2009 at 12:04:46:
Bài thơ tình tôi viết tặng cho em
Chữ "nhớ thương" còn lãng quên chưa viết
Dù tim tôi vẫn mong chờ tha thiết
Bóng hình em biền biệt tận xa xôi
Vẫn ngồi đây ôn lại tiếng em cười
Thật ngọt ngào ru hồn tôi say đắm
Tà áo vàng, đôi môi hồng tươi thắm
Tôi thẩn thờ thức trắng cả thâu đêm
Bài thơ tình tôi viết chưa đặt tên
Từng nét chữ khắc lên lòng nhung nhớ
Con sông quê có khi bồi khi lỡ
Trái tim này muôn thuở nhớ em thôi!
Em là vì sao tinh tú trên trời
Lung linh chiếu sáng ngời trong đêm tối
Có bao giờ vì sao đêm khẽ nói?
Cũng như tôi mòn mõi và nhớ nhung!
Bài thơ tình tôi viết rồi lại ngưng ..
(2001)