Nếu tôi có trong tay ba hạt dẻ
Ước mong rằng thế giới được yên vui
ḷng khấn nguyện được một lần có thể
Người yêu nhau và trời đất yêu người
Mộng được sinh ra trong thời tiền chiến
Giúp nước non nhà chẳng phải ngăn đôi
nơi Bến Hải đă không là dấu tích
cuộc tương tàn đẫm máu núi sông ơi!
Mộng sinh ra trong thời kỳ Bắc thuộc
Suốt một đời áo vải khoác lên vai
lo khởi nghĩa dẹp tan quân cướp nước
Tạo dựng tự do no ấm lâu dài
và có được ngày mai thôi vất vả
Thảnh thơi ngồi vắt vẻo viết thơ chơi
Tôi sẽ đến với người yêu muôn thuở
Một ước mơ cần thiết cả cho tôi