=*=Xót Xa!=*=


Posted by A-T ..98..9.44 on Dec 20, 2009 at 00:15:31:

=*=Xót Xa!=*=

Em đành quên đêm tình nhau hò hẹn
Cho cơn buồn giá buốt xoáy con tim
Anh nơi đó tha thiết bến tình duyên
Đời đôi lứa được ấm êm hạnh phúc

Thật xót xa câu chuyện đời hư thực
Mộng đắm say thành vực nhớ tương tư
Anh yêu em, tình mộng thấm trang thư
Cơn si mê như trùng dương dậy sóng

Biển trải xanh sóng cuộn theo gió lộng
Từng cơn sóng thơ mộng đắm trời mơ
Anh nơi đó da diết lên màu nhớ
Nhủ lòng yêu em rồi chờ đời nhau

Mười năm trước cũng như mười năm sau
Anh cũng vậy một câu yêu em mãi
Tâm tư đời em-anh là tương lai
Anh mãi mơ gót hài em qua ngõ

Em nhìn kia... Đêm nay trăng vàng tỏ
Nhớ hôm xưa, vầng trăng đó đắm say
Cho đôi ta mong lung giấc mộng đầy
Em và anh đã cuồng ngây nỗi nhớ

Lời yêu thương nỉ non qua hồn thơ
Anh mộng lên cõi xa mờ yêu Bé
Tình anh say-thành mộng kể em nghe
Trang nhật ký tỉ tê đời đôi lứa

Trái yêu đương đắm bao lời chan chứa
Dìu đời nhau đến bên cửa thiên đường
Cõi tâm tư đượm thắm thiết tình thương
Say giấc điệp cho đêm trường êm ấm .!.

A-T



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]