In Reply to: *** Mảnh Lực Tình Yêu ! *** (Reply to VL) posted by A-T on Dec 24, 2009 at 00:40:13:
*** Mảnh Lực Tình Yêu ! ***
Phải là Em! Cô Bé của thuở nào ?
Mắt, môi chạm-tình đắm vào trái tim
Cơn quyến luyến đã vơi hết muộn phiền
Ôi xao xuyến từng nỗi niềm anh mộng
Tình yêu em ... Anh hoà tiếng nhạc lòng
Theo điệu nhớ lời mặn nồng yêu Bé
Anh ấp yêu của nhiều năm lặng lẻ
Lời tình yêu ! Anh thỏ thẻ khát khao
Trái tim anh đang say đắm thét gào
Lời nhung nhớ từ kiếp nào dậy sóng
"Tình yêu Bé" đã rực cháy trong lòng
Cả sức sống, sự mặn nồng thiu đốt
Nhớ và yêu từng lời tình thề thốt
Xoáy trong tim đã nhốt cả đời anh
Trớ trêu chi ? Đời duyên nợ chẳng thành
Hỡi Nguyệt_Lão ? Nỡ đành gieo oan trái
Nỗi tương tư trong cõi hồn băng hoại
Mà tim côi thì vụn dại nhớ nhung
Dạ bảo yêu, rồi mơ kiếp trùng phùng
Hỡi ai thấu, mối tình chung đã kết ?
Bấy lâu nay, vần thơ tình anh dệt
Là tình yêu, tình nghĩa của đời nhau
Là mộng ước tha thiết cho mai sau
Là kỷ niệm mối tình đầu anh có
Cơn si mê và nỗi niềm trong đó
Gói tâm tư, từ thuở anh yêu em
Anh gom lại khâu tình mãi từng đêm
Thành nót nhạc từng đêm ru em ngủ
Thơ anh viết, nỗi niềm vẫn chưa đủ
"Van xin em" nhận làm chủ đời anh (làm vợ anh đó) :))
Dìu đời nhau, bước vào giấc mộng lành
Nỗi cô đơn, em cùng anh say đắm
Bao năm qua, đời đôi ta lận đận
Thiết tha mong em hãy nhận lời đi
Anh yêu em và cũng chẳng nghĩ gì
Anh chỉ biết ... Chỉ yêu và yêu (Em) mãi !
Trong tình yêu ! Chắc anh người khờ dại
Nhưng ở đời ... Ai lại trách nợ duyên
Anh yêu em ! Là duyên kiếp định tiền
Thành nỗi nhớ, của tình yêu muôn thuở .!.
TT
***
=== Tình Yêu Muôn Thuở ... ===
Mãi là em, người anh yêu muôn thuở
Tuổi xuân thì e lệ với bướm xuân
Nét hồn nhiên vương vấn nhụy bâng khuâng
Mảnh lực nào rừng rực muôn ngọn lửa
Đốt cháy đi, không sầu lụy em nữa
Mặt trời ơi ôi nóng bỏng thiết tha
Phiếm băng lòng hơi bốc đẫm tình ra
Có một thời em là vùng băng tuyết
Sống một mình, trầm lặng bên vầng nguyệt
Đã mười năm, ôm phủ bóng đêm đen
Chỉ thấy trăng sao lạnh lẽo triền miên
Có ai hay thầm yêu trong cuồng dại
Cho đến ngày mặt trời anh trở lại
Lấp lánh nắng vui đùa cháy trong em
Biết cười không ánh mắt lén bên thềm
Ấm áp quá ánh dương quang chói lọi
Và từ đó, hằng đêm em mong mõi
Nắng ở trong tim nắng phủ giấc mơ
Nắng xôn xao trong bóng đợi ngỏ chờ
Mảnh lực nào đưa đẩy em trong nắng
Từ ngàn xa anh trở về chốn vắng
Mãi nơi này ấm áp đẹp nụ cười
Sống bên chàng đưa tình ái lên ngôi
Đời đẹp quá, mảnh lực tình muôn thuở ...!
VL
====(!!)====
==**NHật Ký Đời Anh Trao Em**==
Đúng là em ! "Người anh yêu muôn thuở"
Lời thơ như hương sắc nở tình yêu
"Nét thơ ngây" người em gái yêu kiều
Xao xuyến lạ ... Mộng thêm nhiều vương vấn
Giấc mơ xuân trong biển tình gợn sóng
Cõi mơ hồ, bừng tỉnh mộng ngàn Thu
Tâm hồn anh từ trong cõi âm u
Đã bậc sáng theo những từ yêu dấu
Trái tim anh đang lửa tình nung nấu
Lửa yêu thương đã đốt rụi tim gan
Chỉ "M" anh yêu-yêu mãi là nàng
Là tình yêu cộng vô vàn nỗi nhớ
Nay Thu sang bên cành Lan rực nở
"Đóa hoa lòng" anh hớn hở trổ bông
Mơ cùng em duyên thắm tình mặn nồng
Cho nhịp tim ấm lòng nhau hơi thở
Em yêu hỡi ?... Đừng bao giờ bỡ ngỡ !
Cho đời nhau thôi trắc trở bi ai
Say nhung nhớ thắm thiết trong đêm dài
Nồng giấc điệp bên đời nhau hạnh phúc
Yêu dấu ơi ! Anh yêu em là thực
Bao nỗi niềm thành vực nhớ tương tư
Hồn anh đã nắn nót theo lá thư
Trong bình minh rượt sương mù tỏa sáng
Tìm ánh trăng yêu thương đó là nàng
Ôi ánh trăng vàng thật là thơ mộng
Đó là "M", anh tha thiết nhớ trông
Xua đi băng tuyết say nồng nụ hôn
Ngày xưa đó, bóng trăng lẻ cô đơn
Cho anh gối mộng say cơn mặn nồng
Anh sẽ cùng em sưởi ấm tình Đông
Say thương, say nhớ đẹp lòng lứa đôi .!.
TT
====(!!)====
Mừng Sinh_Nhật Em bằng bài thơ của ngày đầu Thu !
Bao tâm tư anh đã gói ghém gởi trong đó, cùng chúc em một ngày SN thật hạnh phúc êm ấm trong trái tim và tâm hôn luôn được vui vẽ trẽ đẹp cùng sức khỏe dồi dào vạn sự như ý ...
!***!Quà Cho Bé!***!
Mùa Thu Trong Kỷ Niệm !
Nắng Hạ sang, Hương Thu vừa ló dạng !
Gió ngỡ ngàng-mang tình dáng yêu thương
Ở nơi kia, em thấy gió lạ thường
Khi anh gởi, lời thương đang gần tới
"Mừng tuổi em" ... Người yêu ơi có hỡi ?
Hiểu anh chăng, muôn vạn nỗi ân tình
Của yêu thương là vạn gói hoa xinh
Đã ấp ủ bằng lời tim chan chứa
Mừng tuổi em, sinh linh hồn mở cửa
Để cùng anh hoà nhịp thở thương yêu
Ươm mơ say mộng thắm thiết từng chiều
Sưởi ấm nồng tim cô liêu khắc khoải
Hỡi trời cao ... Ngài gieo chi ngang trái !
Cho quen chi người em gái yêu kiều
Để Thu về con ôm mộng tình duyên
Khi tỉnh giấc, mộng về tim vạn vỡ
Gởi trời cao, lời nguyện cầu nức nở
Cho con được cởi mở trái tim nàng
Để Thu về chẳng mơ ước cao sang
Con nguyện ước bên nàng cùng chung bước
Năm tháng dài, mong chờ lời hẹn ước
Con kết ngày-nối tháng dệt thành thơ
Đem khung lồng hình bóng con tôn thờ
Gởi người ấy-là tình yêu con có
Kìa Thu sang, trùng Sinh_Nhật Bé đó
Anh hỏi nè ?... Bé có nhận hay chăng !
"Gởi vần thơ muốn nhắn với Bé rằng"
Anh yêu Bé ! " Là yêu em đó Bé"
Ôi Thu sang, ánh trăng vàng sáng tỏ
Anh ước rằng, ấp ủ bóng Hằng_Nga (là "M" đó)
Và cùng em dạo bước giữa Ngân_Hà
Cùng tinh tú-tung tăng trong tay Bé
Em ước gì ... Khi Sinh_Nhật đang đến ?
Em mong gì ... Người yêu đến với em ?
Thu năm nay ! Em ước chi hả nàng ?
Anh mong mõi ... Rằng em mơ-ước thấy
Thu năm nay và ngàn năm vẫn vậy
Anh yêu em dẫu vật đổi sao dời
Và yêu mãi vẫn một nhịp... "Không thôi"
Qùa cho Bé ... Là ! "Tình Yêu" ... Anh đó .!.
TT
====(!!)====
===**Những Niềm Riêng**===
"Có những niềm riêng làm sao nói hết"
"Tình yêu" càng không thể chót cạn lời
Nói hôm nay ... Rồi mai vẫn muốn nói!
Như tơ tầm mãi trên lối có nhau
"Tầm se tơ" để bắt nối nhịp cầu
Yêu em!... Anh mộng đời nhau ấm nồng
"Tầm se tơ" mong được gởi tiếng lòng
Yêu em! Mộng kiếp vợ chồng thành đôi
Tình anh yêu em muôn thuở trong đời
Giữ trong cõi mộng cho đời đẹp thêm
Yêu em! Anh muốn được mãi từng đêm
Dẫu trong giấc ngủ vẫn tìm đến nhau
Bởi tình yêu là hạnh phúc mai sau
Anh yêu bé, bắt nhịp cầu tri âm
Vần thơ như tiếng nói ở trong tâm
Cộng bao mơ ước của năm tháng dài
Tình yêu vạn kiếp sẽ không nhạt phai
Nên anh mãi mộng dáng ai bên thềm
Mộng tình yêu được kết tóc se duyên
Đẹp đời đôi lứa Thuyền_Quyên mặn mà
Cám ơn em, một tình yêu thiết tha
Từng niềm nhung nhớ xuyến xao cuộc đời
Anh sẽ yêu và nhớ mãi em thôi
Lưu vào tình sử muôn đời yêu em .!.
TT
***
=== ... Ngày Xưa Thân Ái ... ===
Tình sử đôi ta em hoài giữ mãi
Biết bao nhung nhớ chìm lặng vơi đầy
Mòn mõi đi tìm bóng dáng nơi đây
Đã bao lần rung động trong đêm vắng
Thu đã về nỗi niềm riêng cô quạnh
Tâm sự này ai biết giải cùng ta
Thuở xa xưa, cùng dạo bước chiều tà
Thật huyền diệu những chuỗi ngày thân ái
Anh yêu hỡi! Em yêu anh mãi mãi
Buổi chiều về em cô lẽ âm thầm
Nhớ nhung về riêng hình bóng của anh
Lạc mất rồi khi dòng đời trôi nổi
Vẫn còn đây niềm mơ ngày tương hội
Vai kề vai nghĩa trọn đời bên nhau
Đã mười năm, tha thiết cảnh muôn màu
Về lại đây, mình bao lần hoài vọng
Thu trở về bên ánh tà dương mộng
Lá vàng rơi phủ kín bước đường về
Mất anh rồi! là chẳng vẹn câu thề
Của đôi ta trong tình yêu vĩnh cữu ...
VL
====(!!)====
Hi VL!
Em làm thơ để trả nợ anh đó à :))
Thật anh give up rồi đó em, lời thơ em thật làm cho anh say đắm tới chín tầng mây rồi, hồn TT bay bổng và dại cuồng đó đến khờ khạo rồi bắt đền em đó ...
**==Dấu Yêu Ơi!==**
Yêu-yêu lắm bài tình thơ em viết
Từng nỗi niềm da diết xoáy vào tim
Một tình yêu, năm tháng anh kiếm tìm
Bao ước vọng của nghìn đêm nhung nhớ
Mượn nơi này, lòng anh tình thổ lộ
Chót tâm tư làm vực nhớ tình yêu
Mong em hiểu anh yêu em rất nhiều
Bao mơ ước là những điều anh có
Tình yêu em ! Anh gởi lòng bày tỏ
Dìu đời nhau đến bên ngõ thiên đường
Cho đôi ta được hưởng những yêu thương
Say hạnh phúc nồng hương tình ân ái
Dấu yêu ơi ... Đừng bao giờ e ngại
Đừng để lòng thêm băng hoại xót xa
Anh yêu em, như yêu bản thân ta
Bao tình thơ mặn mà anh đã gởi
Dạ nhớ thương, anh nửa đời chờ đợi
Chữ nợ duyên anh gói vào hành trang
Là cõi nhớ anh yêu thương với nàng
Là hạnh phúc của từng trang nhật ký
Dấu yêu ơi ... Có bao giờ em nghĩ ?
Lời yêu thương, em thủ thỉ yêu anh
Mơ về anh, em say giấc mộng lành
Dạ xao xuyến, mỗi từng canh nồmg ấm
Có bao giờ ? Em mong anh lại gần !
Chiếc môi hôn từ tâm em say đắm
"Mình yêu" bằng nhịp tim chẳng ngại ngần
Để em nhớ mãi lần đầu anh đến ...
"Yêu em" Anh cũng chẳng bao giờ quên
Đời đẹp qúa làm sao quên em hỡi
Anh mãi yêu ... Xua đi năm tháng đợi
Về bên em, se sợi nhớ thành tơ
Nhịp tri âm, anh nối dây tơ hồng
Theo tiếng đàn em hoà trong đêm vắng
Đẹp làm sao em trong tà áo trắng
Qua đời anh từng ngõ vắng tương tư
Rượi chưa uống mà dạ lại say nhừ
Men yêu thương cũng từ từ dậy sóng
"Em đẹp qúa" Anh yêu mãi trong lòng
Là kỷ niệm của mười năm chôn giấu .!.
TT
====(!!)====
**==Anh Đã Yêu!==**
Bóng hình em ... Chiếm cả tâm hồn anh !
Từng ngõ tim cũng trở thành cõi nhớ
"Phải tình yêu" là món quà muôn thuở
Cho tim côi mãi nỗi nhớ khôn nguôi
Anh đã yêu! Và nhớ nhung đến người
Từng ánh mắt và nụ cười, tiếng nói
Anh nhiều lần, rung-nhịp tim bối rối
Lòng bồi hồi trong những tối nhớ nhung
Thầm yêu em và mơ ngày trùng phùng
Nắm tay em, tình đôi ta chung bước
Anh thầm mơ, với lời cầu nguyện ước
Hỡi sao đời ... Mãi xuôi ngược-ngược xuôi ?
Nỗi xót xa theo năm tháng ngậm ngùi
Ai có thấu ?... Dạ bùi ngùi cay đắng !
Giọt lệ sầu thành cớ bờ môi mặn
Đã bao năm trong thầm lặng xót xa
Em trước ngõ! Hỏi lòng sao vẫn xa ?
Tình anh đó ... Dẫu mặn mà quyến luyến
Men yêu đương anh uống dạ đã nghiện
Nỗi đắm say-đôi mắt biếc tương tư
Lời yêu thương-dạ đắm đuối nhiễn từ
Anh nơi đó vần thư tình khao khát
Nếu đôi ta được tình yêu hoan lạc
Tình chúng mình không lạc lối đời nhau
Sự nhớ thương cũng sẽ không âu sầu
Bao nước mắt vì nhau anh đã thấm
Anh yêu em cả tâm hồn say đắm
Dẫu trong đời lắm lận đận bi thương
Nhưng tình yêu là giấc mộng vô thường
Anh đã gối mộng đêm trường say đắm
Em mãi là người-anh yêu nhiều lắm
Mãi trong đời tình nồng ấm thiết tha .!.
TT
***
=== Tha Thiết Một Lời Yêu ... ====
Mãi còn đây,những lời yêu lãng mạn
Đầy yêu thương nồng ấm thuở ban đầu
Theo nợ duyên ta tìm lại bên nhau
Có phải không, người em yêu tha thiết ...
Mười năm dài, anh nào đâu có biết
Đợi mõi mòn nụ hôn thắm ngọt ngào
Mắt long lanh, lồng lộng giữa trăng sao
Nay sưởi ấm, nỗi lòng tim băng giá
Biết không anh, chiều Thu vàng rụng lá
Muôn màu sắc, tình ta chẳng phai nhoà
Anh yêu hỡi! Dù bao tháng dần qua
Nhưng bóng hình thuở xưa nay bùng cháy
Mảnh lực ơi ! Mười năm vương tình ái
Nhịp tri âm, điên cuồng tửu lệ say
Về lại đây, tô thắm mộng nơi này
Hãy cùng em, ghi trọn lời yêu dấu !
VL
====(!!)====
Hi VL!
"=== Tha Thiết Một Lời Yêu ... ====" ...:)
Để anh TT gởi em gắp ngàn lần luôn mong đủ để mà sưởi ấm trái tim em muôn thuở ...
==**Yêu Em Ngàn Thu**==
Anh muốn yêu em yêu em tha thiết
Cả trong nỗi nhớ vẫn biết của nhau
Tình mặn nồng, xua đuổi những cơn đau
Hương tình ân ái ngàn sau vẫn nồng
Anh yêu em! từng ngõ đợi chờ mong
Với hình với bóng trong lòng anh yêu
Yêu em-yêu mãi vẫn chưa đủ nhiều
Anh xin đan mộng theo chiều gío đưa
Em yêu hỡi!... Nàng có vừa lòng chưa ?
"Cho anh biết"... Xin thưa Mẹ cưới nàng !
Em là cô dâu đẹp nhất trần gian
Trai tài, Gái sắc Nương_Lang tuyệt trần
Tình yêu đôi lứa đã thành tình thân
Gia đình hai họ thêm gần, thêm vui
Trái tim nhau, hạnh phúc theo tiếng cười
Tình yêu thắm thiết bên người yêu anh
Em qủa thật có trái tim hiền lành
Dịu dàng thơ mộng khiến anh dại khờ
Đã mười năm, anh cũng chỉ giấc mơ
Được yêu-yêu mãi em thơ trong đời
Em như cả sức sống của riêng tôi
Đã là cội rễ thành đời của nhau
Hợp-tan! rồi mình cũng gặp lại nhau
Bé ơi ... Đừng để nỗi sầu hoang mang
Mùa Thu đó! đã một sự ngỡ ngàng
Thành bao nước mắt lên trang sử tình
Thu này Nguyệt_Lão nhiệm màu ánh minh
Đan thương, đan nhớ cho mình đẹp duyên
Thơ anh dệt, thay lời của trái tim
Hoà trong giai điệu êm đềm khẽ ru
Xua đi muộn phiền, em cõi tâm tư
Bằng tình anh có vần thư yêu nàng
Em nhìn trời Thu có gío Đông sang
Hồn yêu sắt lạnh ngút ngàn cung mây
Hạnh duyên, được tình đôi ta sum vầy
Ấp yêu nỗi nhớ nồng say bên rèm
Còn gì bằng ... Hơn thế đó hỡi em ?
Uyên_Ương trong mộng bên thềm ước mơ
Anh sẽ yêu em hơn những tình thơ
Mãi trong tâm tưởng cung tơ đời nàng .!.
TT
====(!!)====
==Hành Trang Lứa Đôi!==
Hôm nay! anh đan tình lên ngòi bút
Yêu thương, anh pha màu mực điểm trang
Gởi đến người anh yêu đó là nàng
Gói tâm tư viết lên trang nhật ký
Mười năm trôi qua, ai nào có nghĩ
Là kỷ niệm của thế kỷ tình thương
Bao nhớ nhung da diết trong đêm trường
Kể sao xiết tình yêu đương cuồng nhớ
Vần thơ say!... Anh làm quà muôn thuở
Tuổi thần tiên đan sợi nhớ yêu em
Lời yêu thương, anh đan lên môi mềm
Say giấc điệp từng đêm ru em đó
Mơ đêm Thu! dưới ánh Trăng vàng tỏ
Như làn Mây ru cơn Gío cô đơn
Yêu em! Anh mơ duyên thắm, đẹp tròn
Tình yêu đôi lứa sắt son mặn mà
Phượng_Loan hạnh phúc tình yêu thiết tha
"Tình ta", anh mộng mãi là của nhau
Hương nồng ân ái xoa dịu cơn sầu
Xua lòng băng gía nỗi đau trong đời
Gói tâm tư nay anh dệt thành lời
Trao em tất cả đời tôi yêu nàng
Với lời mộng ước tình yêu chứa chan
Như là cuộc sống hành trang chúng mình
Yêu em anh trao trọn nghĩa ân tình
Bên em gối mộng chúng mình nhớ nhau
Vần thơ anh là thông điệp mai sau
Mong cùng em mãi bên nhau muôn đời .!.
TT
***
--- >>Duyên Tao Ngộ>> Khúc Tâm Ca <<<-
Thanh thóat quá một trái tim êm dịu
Khúc tâm ca cung điệu nhẹ nhàng bay
Dường như là hoa cỏ cũng ngây say
Nương dáng ngọc ưu hoài ôm tình tự
Ngày tháng dài theo bước đường lữ thứ
Nửa linh hồn lưu trú tận phương nao
Mảnh cô đơn chồng chất những lao đao
Dòng tình ái sợ một mai khô cạn
Thoảng trong gió tiếng lòng ai man mác
Như du dương réo rắt sóng lòng ta
Đây hương tình hay hương của ngàn hoa
Sao như tiếng con tim chừng thổn thức
Sóng yêu đương bỗng nhiên nghe rạo rực
Muốn hoài vui trong tiếng gió lòng ai
Giấc mơ kia ươm mộng đã bao ngày
Chợt ấm áp con tim bừng sống dậy ...
Em còn nhớ tháng năm ngày xưa ấy ...
Anh vô tư bên rặng liễu, hoa hồng
Mắt tròn xoe nghiêng mặt giữa dòng sông
Dáng oai vệ khi tình yêu chưa đến
Còn "Trăng" sáng lúc "Trăng" chưa cập bến
Trăng lạnh lùng chẳng biết chữ yêu đương
Anh là Trăng, "mảnh lực" cũa nhớ thương
Mãi yêu Trăng, ấm áp vùng khối lữa ...
VL
Trăng ơi ! không có gì tặng Trăng cả trong mùa Giáng Sinh này ngoài những dòng chữ mộc mạc nơi đây ! Mến tặng Trăng những nét hồn nhiên và luôn mãi vô tư trong cuộc sống nhé!
Thương chúc TT một đêm Réveillon an vui hạnh phúc cùng gia quyến và một năm mới an khang & thịnh vượng!
!*!*!*! Merry Christmas & Happy New Year !*!*!*!(M)