In Reply to: Re: Mảnh Lực Tình Yêu 2! (Reply to VL) posted by VL on Jan 07, 2010 at 11:37:41:
A-T ra thơ kiểu này chắc VL đi vào chùa wá hihih :) bí rồi :)
" Em tóc dài em đi trong nắng
Em tóc ngắn em đi trong mưa
Em tóc lưa thưa em đi trong gió
Tóc em không có em đi vào chùa ..."
:)
****
:) có thiệt ko ? -:)
Đừng vzậy nha, vào chùa thì bỏ lại chốn này biết bao là nỗi niềm chứ...:)
Ở đó có Ti Ti
Da diết mối tình si
Lời yêu thời non trẻ
Anh trót dạ khắc ghi ...
A-T
****
hihih có thiệt không đây :)
Ở đó có tí ti
Khoe chi cho ly kỳ
Cuộc tiến công mãnh liệt
Buông ra lệ đẩm mi ...
:)
****
Ớ hay!
Sao em lại nói thế
Ngày đó ai đam mê
Anh ơi em yêu lắm
Tơ vương mộng não nề...:)
****
Ố kìa,
Nhìn xa thấy mà mê
Nhìn gần lệ ê chề
Nhỏ xíu ôi nhỏ xíu
Tàn cuộc ôi chẳng fê :) :) :)
:)
****
Ô la là la ...
Cớ chi em dối lòng
Ngày nào em thương mong
Đời anh-em tất cả
Một đời em ngóng trông ...:)
A-T