Ở Đó Không Mùa - HHT


Posted by trích thơ ..72..53.126 on Jan 14, 2010 at 12:48:41:

Ở Đó Không Mùa
(Hoàng Hương Trang)


Bởi ở đó không mùa
nên em quạnh quẽ
bởi ở đó không mùa
nên hoa lá buồn xanh
còn em thì mỗi ngày nắng lụn
nhớ vô cùng
lòng thầm gọi tên anh

Bởi ở đó không mùa
nên lá đầy hiên vắng
nên trời cao
bầy én ngừng bay
áo em xanh
chiều chủ nhật vai gầy
thêu đơn chiếc
một cành hoa bé nhỏ

Em ngửa bàn tay
tìm một mùa ở đó
một mùa nào có chút cỏ xuân
để mắt em
còn chút nắng reo mừng
hay một mùa thu
có gió về buổi tối

Có hương thơm tóc vờn bối rối
em chong đèn đọc suốt thư anh
hay mùa hè mây trắng trôi nhanh
hoa phượng kể lể
nụ cười tuổi dại
em tìm một mùa dâng tê tái
một mùa đông thành phố sa mù
những con đường ướt át đèn lu
để nỗi nhớ chìm vào giá buốt

Nhưng anh biết không
em chưa hề tìm được
một mùa nào ở đó đơn sơ
vì mỗi lần nhung nhớ đợi chờ
thời gian không có nữa
nên mùa nào cũng thế

Anh xa rồi
thì mùa xuân hết trẻ
thì mùa hè đau cơn sốt mê man
thì mùa thu soi gương mặt võ vàng
và mùa đông nhường chỗ
để em ngồi lặng lẽ

Anh biết không
em tìm hoài vẫn thế
ở đó không mùa
em còn biết nói sao
cánh chim bay
vào khoảng trời cao
mây màu xám
đầy em vào nhung nhớ.


Hoàng Hương Trang



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]