Thứ sáu rồi có nhớ gì không em ?
Đừng mãi mê việc làm quên cả nghĩ
Tuổi sắp chiều thời gian nên trân quý
Còn bao nhiêu cái du hí vàng son ?
Chiều thứ sáu anh xao xuyến tâm hồn
Ghé Chanel mua nước hoa thơm phức
Chiếc áo ngủ màu hồng em thích nhất
Nhớ mặc vào buổi tối cơm tình nhân
Thắm thoát mà cũng gần được mười năm
Kể từ ngày em nâng khăn sửa túi
Niềm vui anh càng tăng lên gấp bội
Chẳng bao giờ tiếc nuối vì yêu em
Rượt thời gian theo năm tháng triền miên
Dáng hao gầy dịu hiền vẫn còn đó
Em cho anh tình yêu và hơi thở
Sưởi nồng nàn chói đỏ một tình yêu
Xin cùng em sánh bước tuổi xế chiều
Tim đã già nhưng tình yêu mãi trẻ
Càng yêu em càng dồi dào sức khỏe
Không bao giờ anh đơn lẽ cô liêu
Thứ sáu về loay hoay suốt buổi chiều
Xào tôm hùm, ướp fillet đem nướng
Xà lách xoong trộn dấm đường ăn sống
Khui rượu vang rồi cùng uống cùng say
Say đi em, say cho hết đêm nay
Da thịt này vòng tay anh bao bọc
Một đêm dài quên hết đi cực nhọc
Đôi vợ chồng nung nấu lại vàng son