Mảnh Lực Tình Yêu II ...! (Reply to A-T)


Posted by VL ..71..76.50 on Jan 28, 2010 at 07:04:25:


=*=Nhịp Điệu Cuồng Say!=*=

Em gào thét!... Tim anh nhịp cuồng đấm
Cơn si mê đã bao bận đắm say
Tuổi Xuân theo ngày tháng cũng héo gầy
Em vô tình, hoặc chẳng hay-chẳng biết

Chuyện tình yêu vần thư sao kể xiết
Cõi tâm tư anh mê miết lời yêu
Một thoáng say mộng đã vương vấn nhiều
Huống chi lòng mình yêu nhau năm tháng

Vần thơ say thắm thiết hơn là bạn
Anh yêu em! tình lãng mạn hơn thơ
Muốn được yêu và cả đời nhung nhớ
Dẫu mai này anh tắc thở ra đi

Vần thơ say mối tình mãi khắc ghi
Giòng kỷ niệm mối tình si đôi lứa
Anh đắm say bao lời yêu chan chứa
Là món quà muôn thuở để yêu em

Tình anh đó! sưởi mộng em sau rèm
Mà đời anh mãi thèm thuồng khao khát
Ngày hôm nay trời trong xanh gió mát
Anh thẩn thờ lưu lạc đến cung mây

Có phải em cũng đang ở nơi này
Hỡi sao dạ anh cuồng ngây hương phấn
Da thịt em ngào hương chi mê mẩn
Chỉ một lần vội quấn quít đời nhau

Cơn mộng nhớ mãi da diết trong đầu
Như khúc ruột bị vết đau hành hạ
Đông vội về! có gì mới khác lạ?
Hay vẫn lạnh lùng buốt giá tim côi

Hỡi em yêu-anh tha thiết trong đời
Em có nghe bao lời anh tường tỏ
"Em gào thét" anh mãi luôn thầm nhỏ
Điệu tình yêu-biết sao nói cho vừa

Trời đang nắng bỗng dưng trời đổ mưa
Em yêu hỡi! sao vẫn chưa chịu về?
Anh nơi này tình mộng mãi ngây mê
Cơn mộng đắm dạ não nề ray rứt

Dạ đã say liên khúc tình "Mảnh Lực"
Cơn si mê hừng hực lửa yêu thương
Anh mãi mê trong giấc điệp lạ thường
Tình em có-anh canh trường da diết .!.


A-T

-->>Khúc Tâm Ca! <<<--

Thanh thoát quá một trái tim êm dịu
Khúc tâm ca cung điệu nhẹ nhàng bay
Dường như là hoa cỏ cũng ngây say
Nương dáng ngọc ưu hoài ôm tình tự

Ngày tháng dài theo bước đường lữ thứ
Nửa linh hồn lưu trú tận phương nao
Mảnh cô đơn chồng chất những lao đao
Dòng tình ái sợ một mai khô cạn

Thoảng trong gió tiếng lòng ai man mác
Như du dương réo rắt sóng lòng ta
Đây hương tình hay hương của ngàn hoa
Sao như tiếng con tim chừng thổn thức

Sóng yêu đương bỗng nhiên nghe rạo rực
Muốn hoài vui trong tiếng gió lòng ai
Giấc mơ kia ươm mộng đã bao ngày
Chợt ấm áp con tim bừng sống dậy ...

Em còn nhớ tháng năm ngày xưa ấy ...
Anh vô tư bên rặng liễu, hoa hồng
Mắt tròn xoe nghiêng mặt giữa dòng sông
Dáng oai vệ khi tình yêu chưa đến

Còn "Trăng" sáng lúc "Trăng" chưa cập bến
Trăng lạnh lùng chẳng biết chữ yêu đương
Anh là Trăng, "mảnh lực" cũa nhớ thương
Mãi yêu Trăng, ấm áp vùng khối lửa ...

VL

Nếu Anh Là Trăng...

Anh sẽ là bóng Trăng, tình say
Yêu em-yêu mãi trọn đời này
Cho men yêu đương nồng ân ái
Để tình Trăng_Gió đắm trời mây

Ớ hay hoa cỏ lại vu vơ
Bên kia đàn én cũng thẩn thờ
Xõa đôi cánh mơ say tình mộng
Anh vương nỗi niềm trong ý thơ

Bỗng dưng anh muốn hát tình ca
Du dương lời tình mộng miệt mà
Hoà trong điệu nhạc say niềm nhớ
Để yêu em bằng trái tim ta

Anh nhớ! bài hát "Kiếp Đam Mê"
Tình trong mộng tưởng nghĩa Phu_Thê
Người nhạc sĩ yêu tình cô Bé
Đã vương tình mộng thật não nề

Lời yêu đắm cuồng cả trái tim
Khiến anh say mộng bến tình duyên
Anh dệt lời yêu thầm ước mộng
Lời Trăng tình Gió đắm Thuyền_Quyên

Anh hát thêm bản nhạc tình "Yêu"
Như "Nhật Trường" mượn cả gió chiều
Thả hồn say mộng lên nót nhạc
Để nhớ thương người yêu thêm nhiều

Anh cũng hát bài tình ca đó!
Như tâm tư yêu em tường tỏ
Điệu nhạc say bằng lời tri âm
Sưởi ấm đời em giấc mộng lòng

Anh mời em cạn chung rượi đào
Thả hồn thơ mộng bến tình sao
Quyện hồn Trăng_Gío lên cõi phúc
Bằng nụ hôn nồng thắm duyên trao

Anh mời em thêm chung rượi hồng
Như tình đôi lứa thỏa ước mong
Rượi nồng, hồng đôi tim mơ ước
Đẹp đời Trăng_Gió ấm tình Đông .!.

A-T


***

---Nếu như ... Anh là Trăng! ...---

Em sẽ mãi là mây là gió
Nếu như ... dòng đời lạc mênh mông
Đôi ta phải chịu giông bảo tố
Nếu như ... đôi ta cách ngăn sông

Em sẽ mãi yêu anh muôn thuở
Dệt mộng đêm dài giữa cô liêu
Chỉ mong bao ngàn vì sao sáng
Quyện bên Trăng khi bóng ngã chiều

Trăng hỡi Trăng ơi! Trăng ở đâu (?)
Xin Trăng lên tiếng cùng mây gió
Chơ ta vơi đi những ưu sầu
Cho ta quên đi đời bất hạnh

Nếu như Trăng say tình "mảnh lực"
Xin hãy cùng ta cạn chén thay
Đêm nay buồn quá lòng man mác
Có hiểu vì sao chuyện gió mây ...

VL

*****


Nếu Em Là Gió!...

Nếu em là Gió cho anh yêu
Anh sẽ dìu em trong nắng chiều
Ngâm thơ viết nhạc lời Trăng_Gió
Tình đắm mộng, quên sầu cô liêu

Anh mãi là ánh Trăng tình thương
Tình trong gió lộng anh vấn vương
Trong "tà dương mộng" chuyện em kể
Cho anh xao xuyến giấc mộng thường

Thế đó anh yêu rồi biết không?
Dạt dào tình mộng cả bến sông
Như chuyện Đò_Bến mình ngày đó
Rồi anh da diết đắm cõi lòng

Vì yêu em, anh tập làm thơ
vấn vương tình mộng rồi ngóng chờ
Anh đã mãi mê trong điệu nhớ
Rồi anh yêu em thuở bấy giờ

Và rồi tháng năm dần trôi qua
Anh say tình ái mộng miệt mà
Vần thơ tri âm anh yêu Bé
Đã thành nguồn sống anh thiết tha

Vần thơ anh chót mộng nỗi niềm
Từng vần từng chữ xoáy vào tim
Dạ cũng cuồng ngây tình ai trót
Nên anh đắm mãi bến tình duyên .!.

A-T

=== Trăm Năm Một Mối Tình ===

Mảnh Lực Tình Yêu của đôi ta
Như Tào Khang vẹn nghĩa đậm đà
Thủy chung một tiếng tình vĩnh cữu
Mãi mãi một lòng yêu thiết tha

Mảnh Lực Tình Yêu em đã mang
Hẹn ước cùng anh dệt mộng vàng
Ngắm hoàng hôn xuống, anh thầm nói:
"Yêu chỉ mình em, chỉ có nàng"

Có còn vậy không lời tỏ tường
Cùng nhau say tổ ấm uyên ương
Núi non cách trở không thay đổi
Vẫn mãi là em trăm ngàn thương

Nơi đây ôm mộng suốt đêm dài
Nỗi buồn vọng tưởng trong đắng cay
Cô đơn lẻ bóng bao nhung nhớ
Một mình cô quạnh mộng tàn phai

Mảnh Lực Tình Yêu, có còn không ?
Hãy đã trôi đi chảy xuôi giòng
Phù du một kiếp tình mây gió
Bến cũ lạnh buồn của chiều Đông

Mảnh Lực Tình Yêu, em tìm đến
Như sắc hoa lòng của tình yêu
Rạng rỡ trăm năm nét yêu kiều
Sưởi ấm thiên thu tình vĩnh cữu!

VL



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]