=*=Hương Say Tình Mộng!=*=


Posted by A-T ..98..9.44 on Jan 28, 2010 at 10:47:32:



=*=Hương Say Tình Mộng!=*=

Lại một tuần trôi qua rồi đó em!
Hương yêu nỗi nhớ thèm thuồng bờ môi
Nỗi mong lung xao xuyến đến bồi hồi
Vì anh yêu em rồi! em có biết?

Điệu tình yêu anh đan mộng tha thiết
Trang nhật ký anh mê miết lời yêu
Lời tim anh hòa theo hơi thở đều
Anh muốn yêu bé nhiều trong tâm tưởng

Dẫu mai này đôi ta không chung hướng
Tâm tư anh chỉ biết người anh thương
Gom nhớ nhung anh gối giấc mộng thường
Say giấc điệp, dẫu đêm trường quạnh vắng

Tình anh say, yêu em cơn sầu lắng
Gói hành trang anh tặng Bé vần thơ
Dệt tâm tư, anh mộng cõi xa mờ
Để yêu em trong bóng chờ ngõ đợi

Này tri âm tri kỷ của anh ơi
Em có nghe những lời anh tường tỏ
Lời yêu thương và nỗi niềm trong đó
Cả cuộc đời, anh gói trọn giấc say

Trong chén nồng còn có hương vị cay
Nhưng tình anh chỉ mơ ngày tương hội
Xiết tay nhau cùng đi hết tuổi đời
Cho anh được yêu (em) trọn đời trọn kiếp .!.

A-T



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]