Re: .......


Posted by VL ..71..76.50 on Feb 02, 2010 at 06:13:07:

In Reply to: ....... posted by :) on Feb 01, 2010 at 20:36:22:

Em có nghe con tim mình thổn thức
Theo thời gian khi trở giấc trong đêm
Lật từng trang dòng nhật ký êm đềm
Anh mới biết mình yêu em nhiều lắm

Trong tình yêu ai chưa từng say đắm
Nhưng,
Có bao giờ như anh đã si mê
Đã yêu em mà quên cả lối về
Ôm nhung nhớ trong mối tình hư ảo

Có bao giờ tuyết rơi vào tháng Sáu
Hay tháng Mười trời không bão, không giông
Có bao giờ em yêu anh thật lòng
Trong những lúc mình mặn nồng ân ái

Thời gian trôi không bao giờ trở lại
Chỉ tình em là mãi mãi trong tôi
Có yêu em rồi mới hiểu được đời
Sao tha thiết và tuyệt vời đến thế

***

Bài thơ rất dể thương - cho VL ké đôi lời !

=== Mộng Tưởng ===

Biết bây giờ bên dòng sông dĩ vãng
Có còn không tiếng mưa rơi trong lòng
Khối tình xưa tan biến lạc hư không
Hay còn đấy biết chăng nhiều thay đổi

Nếu thuở xưa ân tình đừng trao vội
Nối tay nhau, hương vị ý tâm giao
Liền cánh bay tha thiết tự buổi nào
Thuở còn đây vương vấn bao hoài vọng

Nay trở về, trong lòng bao ước mộng
Đầy yêu thương chan chứa mãi không nhòa
Cuồng si mê! Dù năm tháng dần qua
Trôi giữa dòng xa rời bao trôi nổi

Vẫn còn đây, niềm mơ ngày tương hội
Vai kề vai sánh bước đoạn đường dài
Đời đẹp lắm! khi có chàng bên tai
Âm thầm nói, những lời yêu thuở trước ...

VL



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]