Em Là Tất Cả ! (Reply to VL)


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Aug 11, 2009 at 11:12:39:

Em Là Tất Cả !


Ai biết chuyện gì đâu mà tưởng ...
Bởi anh lo lắng vì tình thương
Quan tâm đến em là trách nhiệm
Không muốn em trĩu nặng nỗi buồn .

Lòng em quả thật đáng được yêu
Nên anh trân qúy mến em nhiều
Đời anh ! Tình em là tất cả
Nên anh quan tâm đến em nhiều .

Tình em trong anh hơn người thân
Nghĩa tình anh mãi nhớ ở "Tâm"
Bấc cứ nỗi niềm em gặp phải
Anh chẳng chùm bước hay ngại ngần .

Đời người sống được chẳng bao lâu
Thì thôi hãy cố nguôi cơn đau
Để tâm tư vơi theo sầu lắng
"Tâm" Em sẽ hạnh phúc mai sau .

Thôi nhé đừng buồn nữa nha em
Kẻo không môi , má phấn tèm lem
Vô tình giọt sầu thêm cay đắng
Rồi "Tâm" vô cớ nặng muộn phiền .

Như anh mỗi ngày làm bài thơ
Mong lung cứ dệt theo niềm nhớ
Tình em ấm theo tim hơi thở
Là đời không còn thấy bơ vơ

Nhớ đó ; Đừng để sầu lên ngôi
Lòng em luôn luôn bị thiệt thòi
Nghe anh , chôn sâu vào lòng đất
Tự nhiên hạnh phúc đến em thôi .!.

***

---Vơi Đi Muộn Phiên---


"Em là tất cả", có phải không ?
Hay vì em đây phận má hồng
Nên anh đùa cợt lời ong bướm
Chỉ ghẹo em thôi trong ước mong

Em hiểu thơ anh vốn ngọt ngào
Ngày mơ tưởng mộng biết là bao
Chuyện tình đôi lứa em thầm nghĩ
"Vẹn nợ ba sinh" vẫn ước ao ...

Với anh em luôn mãi không quên
Tình yêu như gió thoảng êm đềm
Cứ tưởng rằng tình yêu muôn thuở
Ai ngờ tình lạc bước bên thềm ...

Em ở nơi này vẫn một mình
Áo trắng tóc thề dáng nữ sinh
Cùng người Mẹ già an vui sống
Cho hết cuộc đời theo Phật Kinh !

VL

====(!!)====

Duyên Nợ Ba Sinh !

Biết nói sao ... Cho em hiểu thêm !
Sự mơ ước ở trong trái tim
Cõi mộng tâm tư anh gói ghém
Vì yêu vì mộng chuyện thuyền quyên .

Anh nào có dám trêu em đâu
Vần thơ anh mộng gởi cho nhau
Là yêu là mộng trong tâm tưởng
Anh nào muốn gieo thêm u sầu .

Tình em , trong anh tình muôn thuở
Tim anh ! Đã hóa kiếp đợi chờ
Dẫu biết chông gai giăng đầy lối
Mà anh có bao giờ thờ ơ .

Em ở nơi đó với mẹ già
Còn anh sinh ra thiếu bóng cha
Đùm bọc mẫu tữ nương nhờ sống
Nên lòng luôn trống vắng xót xa .

Yêu em từ thuở mình biết nhau
Bởi lòng , một chiều hướng ở sâu
Chứa chan nỗi niềm trong sâu thẳm
Và anh đã xây mối tình đầu .

Nào biết giòng đời nghịch cảnh thay
Tình yêu phải ném bao đọa đày
Người yêu nhau , thì không đến được
Mà sầu đan vợi vợi đắng cay .

Vết thương đã chết theo tháng năm
Tình em thì mãi sống trong tâm
Lửa tình đã ran rác nỗi nhớ
Nhiệm màu Nguyêt_Lão chuyện tơ tầm .

Thế nên anh dệt mộng tình yêu
Dệt tình ái lòng nhớ em nhiều
Mong sưởi đời nhau bằng duyên thắm
Đẹp đời muôn thuở , quên cô liêu .!.


TT




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]