Đêm Tháng Hai ...


Posted by CN ..66..222.249 on Feb 03, 2010 at 01:49:10:


Đêm tháng hai, không gió cũng không mưa
Chỉ ánh trăng vơ vàng bên khung cửa
Tôi chợt buồn gơ bài thơ muôn thuở
Viết cho người chưa dám gọi là thân

Bao năm rồi c̣n lại những bước chân
Không quen lắm, nhưng cũng không rất lạ
Không đủ gần để gọi là xa qúa
Không đủ nhớ để gọi là quên

Đêm tháng hai, cảnh vật lại buồn thêm
Gió không về cho mây tan ră
Mưa không rơi cho cỏ cây xanh lá
Tiếng côn trùng cũng im bặt về đâu

Đêm tháng hai, mọi vật ch́m sâu
Tôi chợt nghe tiếng ḿnh đang thở
Một nỗi niềm nghe rất sợ
Một người đi
biền biệt
tự bao giờ





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]