Suy Tư - TL


Posted by trích thơ ..72..53.126 on Feb 03, 2010 at 17:09:39:

Suy Tư


Anh hiện hữu là bèo mây kiếp trước
Mây lang thang và bèo trôi lênh đênh
Ai tìm chi điểm khởi hành của nước
Chỉ thấy giòng sầu thiêm thiếp, mông mênh

Mùa bất tận theo về năm tháng cũ
Nói sao cùng đời chỉ một lần đi
Mười ngón tay tính ân tình không đủ
Trừ tao phùng hay phải cộng chia ly ?

Gió chiều lên vi vút gió chiều lên
Nước xô thuyền qua những bến không tên.

Kiếp tùy tinh xoay quanh guồng nhân thế
Xa điệu buồn người kỹ nữ đêm xa
Xa tất cả, em ơi, còn biển lệ
Trùng trùng dâng khi trái đất chưa già

Gió chiều lên ray rứt gió chiều lên
Xin chớ đòi nhau phải nhớ hay quên.

Từng nhẩm tên em, từng mơ tóc liễu
Nửa mùa thơ dâng cả hướng quê tình
Vì ở đó có một lần anh hiểu
Nhịp tim nào nhịp vọng cánh chim xanh.

Em đừng hỏi anh quên hay vẫn nhớ
Đêm chưa tàn, anh biết trả lời sao ?

Như có hơi sương vương đầu bút lạnh
Mộng không về ru giấc ngủ mê điên
Vài phiến tâm tư đã nhòa góc cạnh
Còn đủ buồn che khuất ánh trăng nghiêng.


Tường Linh



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]