In Reply to: Re: CHÚ MÈO NGOAN posted by Nguyệt Lão VS on Feb 07, 2010 at 13:34:01:
...
có người thức cả canh thâu
làm ông nguyệt lão trầu cau giúp người
chuyện lòng thì giấu một nơi
tụng kinh niệm Phật khấn lời trấn an
trời đông gió lạnh vô vàn
hỏi Thiên Thu ấy giờ nàng nơi mô
ngủ ngày nhung nhớ vô bờ
cái cô mèo bé bây giờ ra sao
mây bay một thoáng hôm nào
tương tư ngập lối, buồn đau chưa vời
thơ thơ viết gởi cho người
năm canh quên, nhớ,
nửa vời
nửa chưa
thẹn thùng bắt lấy hạt mưa
vi vi gió thổi song thưa cô phòng
nhắm mắt nghe một tiếng lòng
tiếng đêm tỉnh lặng, tiếng yêu gọi mời
gọi thầm một tiếng bé ơi
tình em en hát ...
nữa
đời
tìm
thơ
:-)