Đông tàn xuân đă bước sang
Bao đàn em nhỏ vang vang đón mừng
Vui cười vẩy gọi chúa xuân
Cho em chiếc bánh, mừng bao ĺ x́
có ai hiểu bao thế kỉ
người mẹ già đă tận tuỵ v́ con
năm canh thao thức mỏi ṃn
Mong đàn con lớn héo hon thân gầy
con lớn nhưng vẫn thơ ngây
con luôn yêu mẹ mà gây mẹ phiền
con luôn vui vẻ hồn nhiên
làm sao con thấu nổi phiền mẹ lo
đă biết bao ngày ṿ vỏ
Mẹ đợi mỏi ṃn chẳn tỏ niềm riêng
luôn trông luôn ngóng con hiền
v́ con xa xứ nơi miền tự do
Xuân về đầy hoa trước ngỏ
bao nhiêu lời con muốn tỏ phân bày
Nh́n thân héo hắt mẹ gầy
ḷng con chết lặng trong tay mẹ hiền
Biết bao năm tháng triền miên
Hai hàng nước mắt mẹ hiền rưng rưng
trái tim con chợt như dừng
Mẹ kính yêu ơi con mừng tuổi Mẹ !!!