Chú Mèo Ngoan (Reply to chotnho)


Posted by MTL ..98..9.44 on Feb 08, 2010 at 17:55:55:

Lần đầu gặp thoánh nhìn anh bỡ ngỡ
BỗNg thấy mình vụn dại với thờ ơ
Em cúi nhẹ chào anh trong mắt liếc
Biết trong lòng đang rạo rực tinh yêu!

Một thoáng qua sao khác vọng quá nhiều
Em ước mình như chú mèo đi hiu
Bước nhè nhẹ tựa kề anh nhong nhẽo
để được anh ve vuốt với yêu chìu

Tình yêu đó đang bắt đầu hé nở
anh cũa em em đang mãi mong chờ
Anh ở đâu sao anh mãi ơ thờ
Lòng em đó tháng ngày luôn ấp ủ

Anh có biết tháng ngày anh biền biệt
Giết chết tình em trong băng giá đợi chờ
Anh ở đâu em vẫn mãi bơ vơ
Em trông anh đến từng phút từng giờ .!


Nguyện mãi mình như chú mèo ngoan
lẻo đẻo bên anh trên chặn đường gian nan
mải song hành bên anh đi trọn kiếp
Dẫu thế gian lắm bao nổi bẽ bàng!


*-*-*

Ngủ Ngoan Nhé Chú Mèo Con!


Ớ hay đôi mắt ngọc của ai
Một thoáng say mộng vương vấn hoài
Bữa hôm vô tình em bẽn lẽn
Làm anh vớ vẩn cả đêm dài

Thế mà nỗi niềm vẫn chưa yên
Tâm tư khuấy động rộn cả tim
Lời yêu vương trong niềm nhung nhớ
Cõi lòng rạo rực chuyện hương duyên

Kìa chú mèo con đáng ghét ơi
Sao nhõng nhẽo rồi khuây động tôi
Phải người trêu ghẹo tôi đấy nhỉ?
Ấy mà tình mộng lắm rối bời

Phải tôi đang dậy sóng tình si
Con tim vô tội chẳng hiểu gì
Cơn mộng mãi xôn xao quyến luyến
Buông lời tình ái lệ hoen mi

Mèo ơi! Hãy ngủ ngoan giấc nhé
Tôi say lời mộng hát mèo nghe
Lời tim chắc vẫn chưa đủ ấm
Tôi quyện trong chăn mèo vuốt ve

Vừa ý chưa hỡi chú mèo ngoan?
Đã thế mà mèo vẫn dỗi hờn
Tôi trao luôn kiếp người còn lại
Vỗ về đời mèo lòng sắt son .!.


MTL

*-*-*

Mèo ngoan mong đợi đã mỏi mòn
Đang lim dim ngủ mèo tỉnh giấc
Bổng thấy tình yêu ai sắc son
khuấy động mèo ngoan trái tim non .

Mèo con đang ngủ giấc chưa tròn
lời ru ai đó sao véo von
Du dương luyến ái trong tình mộng
Nâng bỗng mèo con đang héo hon

Có ai thấu được trái tim non
Vụn dại thờ ơ vẫn chưa tròn
thấp thõm tình yêu trong yếu ớt
Ngàn lời mật ngọt với tình son


tình yêu muôn thuở mãi không mòn
Một trái tim non mèo chưa đủ
Đã bao tháng ngày mèo không ngủ
ấp ủ tình yêu trong giá băng .

-*-*-


Ngủ Đi Đừng Cựa Quậy nữa Nha...:)


Có thiệt không hỡi chú mèo ngoan?
Vần say tôi ru bé giấc tròn
Cớ chi mèo gào lên hờn oán
Vương cung sầu trong mộng héo hon

Vần say anh tấu khúc tương phùng
Mơ cùng ai thỏa nỗi nhớ nhung
Lời tim anh đan mộng tha thiết
Hỡi ơi sao mộng mãi lạnh lùng

Em có nghe không hỡi bé yêu?
Gặp gỡ chi mộng vương vấn nhiều
Tơ vương năm tháng rồi lưu luyến
Bỗng sầu vô cớ vổ tiếng kêu

Hôm qua ru em giấc mộng đầy
Hương nồng theo gió đến cung mây
Vô tình làm hồn anh chới với
Men yêu thấm mộng anh nào hay!

Hôm nay anh đã dậy sống cuồng
Tâm tư giao động mối tơ vương
Lời say điệu nhạc lòng ru bé
Diết da tim anh suốt canh trường

Nay anh dệt thành lời tình say
Ấp ủ lời tim anh tỏ bày
Sưởi ấm mèo con ngoan giấc điệp
Bằng tình anh khúc nhạc sum vầy .!.

MTL




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]