mùa xuân phía trước
"xin chào nhau giữa con đường
mùa xuân phía trước nỗi buồn phía sau"
[mượn ý thơ Bùi Giáng]
cứ như thế những ngày tết lầm lũi bỏ đi
đúng là đồ chết tiệt
chẳng để lại lời nhắn trong điện thoại
chẳng để lại điện thư
bặt vô âm tín
ngày mồng một ta lạng quạng ra ngõ
ngó quanh quẩn tìm hướng xuất hành
đông / tây / nam / bắc, hướng nào đi mãi thì cũng mỏi chân
ta đi về phía trái phải đụng sân golf trong xóm,
chẳng có ma nào giờ này ra quật bóng;
leo lên cái đồi cao nhất trong sân golf
nhìn về hướng đông
ta nghe như tiếng sóng biểnThái Bình vỗ về bờ cát Nha Trang!
sáng mồng ba tết
mở cửa ra sân
mù sương
bầu trời xám một mầu chì
báo hiệu một ngày chết tiệt
nhưng ta hiểu dù là những ngày chết tiệt
nhưng đó là những ngày ta thương yêu nhất
buổi sáng mùa đông. nắng hiếm muộn và
trời đầy sương
giọt sương rơi lất phất như mưa bụi
giọt sương
rơi
rơi
xuống
có đủ tan loãng nỗi nhớ nhà trong lòng ta?
Phạm Chung
(viết 2/12/2008
sửa lại 2/09/2010)