In Reply to: Em Có Bao Giờ Yêu Tôi Không ? posted by Thơ cũ on Feb 11, 2010 at 14:35:06:
Vẫn ước ao yêu chỉ ḿnh anh thôi
Ngặt đường đời bao nhiêu là thay đổi
Ngặt thế nhân bao người không gian dối !
Khiến chân t́nh bị vùi rách tả tơi
Khiến cho tôi đă chẳng phải là tôi
Th́ làm sao c̣n yêu anh tha thiết
Bướng bỉnh ngày xưa: "một ḷng, bất diệt"
Vỡ tan tành trong tích tắc thời gian
Thôi anh ạ, tôi giờ đă sang ngang
Hỏi làm chi chuyện ngày xưa cũ rich'
Kẻo chồng tôi nổi ghen, đè nhét ........đít :))))))))))))
Anh đâu kề thổi xoa dịu cơn đau :))))))))))))