In Reply to: Đầu Năm Khai Bút posted by CN on Feb 18, 2010 at 00:19:30:
"nhưng em rất cần anh có biết hay không ..."
Một câu đơn sơ nhưng ý nghĩa thật sâu sắt ...
Làm TT cảm được đôi dòng họa ké với CN cũng như lời chào đón người bạn thơ trong vườn mộng, mong CN khg vỡ trách ...
Bài thơ em viết thật là hay
Cho tôi da diết giấc mộng đầy
Tâm tư em đan lên ngòi viết
Lòng tôi ngơ ngát đến cung mây
Đầu năm em tấu khúc mhạt lòng
Cho kẻ suy tư dõi mắt trông
Dòng thơ tha thiết càng thân thiết
Ta cũng xao xuyến rồi thương mong
Ta lại dại say trong nỗi niềm
Để rồi giao động cả trái tim
Từng nhịp tim ta chừng bối rối
Mà lòng dậy sóng bao u phiền
Em tấu điệu lòng, ta dệt thơ
Hoà theo tiếng gío ý mong chờ
Vần say điệu nhạt lòng suởi ấm
Cùng em san sẻ nỗi bơ vơ
TT