*=*Thiên Thu Vạn Kỷ!*=*


Posted by A-T ..98..9.44 on Feb 18, 2010 at 11:17:35:


*=*Thiên Thu Vạn Kỷ!*=*

Mãi hoài yêu! Nụ hôn tình em trao
Anh còn ngây dạ xôn xao quyến luyến
Em cười duyên say đắm càng quyến luyến
Lạ chi thôi bao nỗi phiền tan hết

Bờ môi hồng anh thường mộng đan dệt
Màu son tươi em phết xinh thêm xinh
Anh ngây ngô đắm đuối trong biển tình
Mãi là em! Bóng hình hài yêu thương

Mối tơ lòng anh da diết vấn vương
Là tình yêu anh canh trường nhung nhớ
Bờ đại dương ánh bình minh hé mở
Biển rì rào con sóng vỗ tiếng kêu

Cảnh gợi nhớ, anh yêu Bé thêm nhiều
Nhìn đồi thông của những chiều mơ mộng
Ngắm hoàng hôn dưới bầu trời gió lộng
Anh dại say trong tình mộng lứa đôi

Và dạo đó... Em bước vào đời tôi
Lời trái tim anh đan mộng trao lời
Đan tuổi mơ yêu mãi chỉ em thôi
Yêu và yêu mãi trọn đời trọn kiếp

Gói hành trang anh đan vần thư viết
Rồi tim anh mãi mê miệt vần say
Say đượm tình mong em hiểu lòng thay
Tình sưởi ấm quên chuỗi ngày nghiệt ngã

Vẫn tuyệt vời nhưng không sao muôn tả
Bao nhung nhớ sự mặn mà trao nhau
Mãi bên em! mối tình yêu ban đầu
Lời yêu đương anh miệt mà tình sử

Quyển sách này thành giòng đời lưu trú
Lời Gió Trăng tựa tinh tú ngàn sao
Lòng cảm say đắm đuối buổi hôm nao
Cơn si mê tuổi thuở nào chớm lớn

Tuổi tròn trăng tình mộng càng đẹp hơn
Hỡi bóng Nguyệt vội dỗi hờn anh nhỉ!
Một lần say, mối tình thành vạn kỷ
Giữ trong tim mãi thế kỷ tình thương .!.

A-T






Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]